Bài Thơ: CHỈ EM THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ EM THÔI (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ EM THÔI
Thơ: Tùng Trần

Bao hẹn thề còn lại thế thôi sao
Khi kỷ niệm ngày nào em chối bỏ
Con đường xưa vẫn hằn in dấu nhỏ
Bước chân mình thời gian đó bên nhau

Tái tê lòng với câu hỏi tại sao
Bởi do đâu mà em mau thay đổi
Cho đường xưa một mình anh đơn lối
Không oán hờn nhưng đau nhói con tim

Mộng tan rồi anh biết nói gì thêm
Chỉ mong em tìm được người thật dạ
Yêu hết lòng không mang lời dối trá
Hạnh phúc nhiều như em đã hằn mong

Mộng chi nhiều rồi cũng chỉ bằng không
Tình vỡ tan chia đôi dòng ký ức
Dẫu tình em trao anh không thành thật
Nhưng tim này duy nhất chỉ mình em

23/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Buồn ma hay lắm e!
Muộn rồi ngủ nha e.!!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay nhung hoi buon ban oi..chuc b ngu ngon mong dep

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Đem muộn đọc thơ em mà thấy buồn quá em à! Chúc em đêm thứ 6 ngọt ngào nhé!

Cuc Tran
Cuc Tran
7 years ago

Ôi trái tim chân thành vạn tuế thơ buồn quá em trai ơi

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Cảm xuc ngot ngào như rất buon
Lời thơ hay lắm em
Ngày mới vui vẻ em nhé

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Buồn quá
Đọc xong tái tê lòng

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay lam ban oi ..cuoi tuan vv ne

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay tuyet lam ban oj

Scroll to Top