Bài Thơ: CHỈ EM THÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHỈ EM THÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

CHỈ EM THÔI
Thơ: Hoàng Lan

Anh đừng buồn, đừng trách mình nên tội
Tình yêu mà ai có lỗi gì đâu
Câu nhớ thương tình long lanh sắc màu
Để em anh bên nhau tròn duyên thắm

Anh đừng buồn ở trong lòng sâu thẳm
Em hiểu mà những thầm lặng trong anh
Vì thương em không trọn sao nỡ đành
Để riêng em chòng chành trong hờn tủi

Anh đừng buồn khi em anh nông nổi
Phút chạnh lòng bởi mộng ước xôi xa
Em chỉ mong tình yêu mãi mặn mà
Dẫu chúng ta chỉ là hai góc khuất

Anh đừng buồn và cũng đừng ray rứt
Lo lắng nhiều những được mất cho em
Chỉ em thôi, những giây phút yếu mềm
Nên rơi hoài giọt sương trên mi mắt.
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ah

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Hay lắm em ơi Lan Hoàng

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Hay mà buồn quá sư phụ ơi

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Hay tuyệt bạn hoàng lan ơi.
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

chúc chị buổi trưa vv chị nhe

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Hay quá e.

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Hai chúng ta chẳng ai nào có lỗi.
Tại duyên mình ngắn ngũi bấy nhiêu thôi.
Em đừng buồn khi tình ấy chia phôi
Đừng oán hận. Đừng đâu buồn nửa nhé
Hãy để anh nhận niềm đâu cô lẽ.
Hạnh phúc dâng tràn xin gỡi trọn về em…

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay quá em

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Cũng chỉ vì mình yêu trong xa cách
Và vướng vào tường vách góc khuất thôi
Nên hai ta mãi cứ thấy bồi hồi
Chứ tình yêu ai nào người có tội

Chạnh lòng và nhiều khi còn bối rối
Không biết rằng rồi tới sẽ ra sao
Cứ nghĩ suy xong không biết thế nào
Để vượt qua và yêu thương trọn vẹn

Trong khi đó lửa càng ngày càng bén
Cây đến mùa cũng kết trái đơm hoa
Tình đôi ta càng da diết mặn mà
Mà cách xa không sao gần lại được

Giá như mà trời cho anh điều ước
Không bao giờ bị vướng bởi cách xa
Góc khuất kia chỉ là cớ thôi mà
Để hai ta thuộc về nhau mãi mãi

Ưu Hoa Vô
Ưu Hoa Vô
6 years ago

Tâm trạng buồn đọc thơ chị lại buồn hơn . Chúc chị mỗi ngày làm thơ hay nhé

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Cũng CHỈ ANH THÔI…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay dữ dội luôn nè e gái ưiiiiiiii

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay quá

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Xin đừng nói những điều còn mất
Trong tình yêu chân thật người ơi
Dẫu góc khuất có ngày toả sáng
Tình đôi ta vẫn mãi tuyệt vời
( Cảm tác ) thơ hay tuyệt vời
Chúc mừng cháu HL

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bì thơ rất hay e ơi: Anh đừng buồn và cũng đừng ray rứt
Lo lắng nhiều những được mất cho em
Chỉ em thôi, những giây phút yếu mềm
Nên rơi hoài giọt sương trên mi mắt.

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Ở phương xa mong em luôn góp nhặt
Tấm chân tình anh luôn mãi mãi yêu em
Buồn chi em dẫu đời có lấm lem
Chỉ em thôi anh là người hạnh phúc. Hihi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay ngày mới vui vẻ nhé Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay ngày mới vui vẻ nhé Hoàng Lan

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Rất hay

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

thơ hay tuyệt.chúc cháu gặp nhiều may mắn

Tung Dang
Tung Dang
6 years ago

Trời xui chi để rồi hai góc khuất
Cho em anh như đường luật lỗi lời…
Tình yêu kia ước hẹn mà không tới
Như cung đàn đứt đoạn nhịp chơi vơi…..hị hị

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Bài thơ hay quá

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Vế cuối tuyệt vời …hay lắm bé ơi .

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Hay lắm luôn bạn ơi

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc em vui vè bình an hạnh phúc

Scroll to Top