Bài Thơ: CHỈ CÒN GIÓ HEO MAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Chỉ Còn Gió Heo May

CHỈ CÒN GIÓ HEO MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám đã về rồi đó em ơi
Gió nhẹ đưa trên bầu trời xanh thẳm
Thu đang tới cho lòng ta say đắm
Hạ đã tàn vẫn đằm thắm tương tư

Phương trời xa em có nhớ mùa thu
Gió heo may với lời ru diệu vợi
Cây sấu bên đường xưa anh đứng đợi
Tiếng lá thì thầm muốn nói cùng em

Như mùa thu em duyên dáng dịu hiền
Mắt biếc môi xinh tóc huyền buông xoã
Nụ cười ngọt ngào ôi sao thương quá
Áo em dài nhuộm tím cả hồn anh

Thu đã về bầu trời vẫn trong xanh
Không có em mây trắng thành mây xám
Gió heo may sao thấy sầu ảm đạm
Lá vàng rơi trải thảm dưới chân người

Anh về đây để tìm nhặt nụ cười
Em bỏ lại, anh khôn nguôi thương nhớ
Mùa thu xưa khi tình mình dang dở
Em xa rồi chỉ còn gió heo may.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lân Nguyễn Đình
Lân Nguyễn Đình
6 years ago

Hay nhưng thương em này vợ đánh tan xác đấy em ạ

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Ha ha. Lại quay về Huế tím mộng mơ.

Sen Hồng
Sen Hồng
6 years ago

Rất hay ạ!

Lien Nguyen
Lien Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá.

Yen Huynh
Yen Huynh
6 years ago

Lời thơ dịu dàng như thì thầm với nguời iu. Thật ngọt ngào mà say đắm

Na Nguyen
Na Nguyen
6 years ago

Cảm ơn xếp đa cho những bài thơ nang long

Vũ Huyền
Vũ Huyền
6 years ago

Mùa thu về cuối trời xanh/
Mây tim tím giăng giăng đầy hối hả/
Dạ bâng khuâng rơi rớt nỗi mặn mà/
Hạ lạnh lùng đưa tiễn bước chân đi/

* * *

Mùa thu tới lá vàng rơi/
Giữa mênh mông thương nhớ nhớ vơi đầy/
Bóng hoàng hôn vẫn nhè nhẹ trôi/
Đã muộn màng người giữ mãi cánh ? trời?

Vũ Huyền
Vũ Huyền
6 years ago

Thơ là hơi thở là ôxi/
Cơm ko ăn nhưng thơ ko thể thiếu.
Tiền bối à

My Name's ML
My Name's ML
6 years ago

?? ? ?? ???? Happy August ???????????????????☕️?????????????????????????

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Tình Cây Và Đất
Tình Cây Và Đất
5 years ago

…………….HOÀI NIỆM…………..
………….v……….

Anh lang thang tìm chút gió heo may.
Gửi vào nắng thêm đong đầy nỗi nhớ.
Gom yêu thương trong sắc vàng lá đổ.
Để thu đi mang mong nhớ một thời.

Đã bao mùa …cứ lặng lẽ …dần trôi.
Để nỗi nhớ đắp bồi trào dâng sóng.
Em là ai ….làm tim anh …sao động.
Giữa mênh mông ngàn con sóng cuộc đời.

Thuyền tình anh giữa bến mộng chơi vơi.
Em hờ hững để một thời mong nhớ.
Em chợt đến …rồi chợt đi …như thế.
Từng nỗi buồn cào xé trái tim anh.

Chiều lang thang cùng sợi nắng mong manh.
Muốn níu giữ hương thu thành kỷ niệm.
Tình đã xa… sao mãi còn ..lưu luyến.
Em quên rồi câu ước nguyện ngày xưa.

Bến sông quê..
…. giờ vắng bóng con đò.

Anh vẫn mãi ..
…….đợi chờ người năm cũ.

NGỌC TÌNH.11/10/2018.

Hải Đỗ Tiến
Hải Đỗ Tiến
5 years ago

ĐÔNG VỀ
Đông về lạnh lẽo gió heo may
Thiếu nữ chờ trông đếm mỗi ngày
Dạ dỗi người thề sao bỏ chạy
Lòng hờn kẻ hứa lại chuồn bay
Tim hồng loạn nhịp như tan chảy
Mắt biếc buồn rầu tựa lắt lay
Chẳng được chim vàng cao tiếng láy
Triền miên vắng lặng lá rơi dày
18/10/2018 Hải Đỗ Tiến

CHỚM ĐÔNG

Tiết lạnh đông về ủ lá may
Cành heo hắt đợi đếm từng ngày
Người đi bỏ nhớ theo dòng chảy
Kẻ đợi ôm buồn gửi gió bay
Nắng bảo chàng trai đừng có chạy
Mây khều thiếu nữ chớ lung lay
Chờ xuân sớm lại cho hồn láy
Mặc những làn sương phủ lớp dày.
18102018 Hồng Nhung

NỔI GIÓ

Nổi gió ngoài trời héo cỏ may
Cho xao xuyến mãi đợi đêm ngày
Tình yêu lặng lẽ cam đành chạy
Nghĩa ái âm thầm vụt cuốn bay
Lỡ để con tim sầu nóng chảy
Cho màu mắt ấy lệ dòng lay
Lời thề buổi nọ bao câu láy
Ước nguyện khi xưa tuyết phủ dày
18/10/2018 Hoàng Trọng Lợi

Mùa Thương Nhớ
Mùa Thương Nhớ
5 years ago

CỐ LÊN EM NHÉ

Mùa Thu in hằn trên gương mặt hư hao
Gió heo may cứ lao xao ngoài ngõ vắng
Chiều đến hoang vu nơi xứ người thầm lặng
Đôi mắt rưng buồn nhìn vào cõi xa xăm

Từ độ em đi xa nay cũng thành quen
mỗi lần nhắc đến em lại thấy Lòng thêm nhớ
Ngồi đếm bơ vơ nhìn cơn mưa than thở
Sao chúng mình cứ mãi phải xa nhau

Không biết giờ này em nơi đó ra sao
Tuổi xuân em đã hư hao cùng năm tháng
Cuộc sống mưu sinh anh thấy thương nhiều lắm
Bao vất vả hai vai em gánh nặng những nhọc nhằn

Ở bên này nhiều khi thức trắng đêm
Thương em phận gái nơi xứ người xa lạ
Có khi nhịn đói làm Tăng ca rời rã
Anh sợ em một mình chống chọi giữa phong ba

Rồi những đêm về một mình thấy xót xa
Lúc đau yếu không có anh bên cạnh
Cứ nghĩ đến là thấy lòng canh cánh
Trách phận anh nghèo lên chẳng biết làm sao,!

Tuổi thanh xuân mình gói lại niềm yêu
Cất dấu vào trong tim khi những chiều gió nổi
Mình cách Xa nhau nhưng đừng buồn em hỡi
Khi hết Đông kia mùa xuân mới lại về

TG
MMH
Tặng người bạn, có vợ làm ở nơi xa

Scroll to Top