Bài Thơ: CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU (Tác giả: Mami Vam)

CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày anh rời xa cõi tạm
Nếu thi đường mãi mãi vắng bóng anh
Thì nàng hỡi trong tim có khắc
Bóng hình chàng Lãng Tử năm xưa
Khi anh viết dòng thơ nhòe lệ
Tim anh đau như cứa như cào
Nàng Vân hỡi chúng ta từng ước thệ
Dẫu trời đất tan thành mây khói
Gió và mây quyện chặt mãi không rời
Khi thân xác không còn nơi tục thế
Hồn trinh nguyên nguyện dâng mãi cho nàng.

—————

Nếu một ngày anh rời xa cõi tạm
Nuốt lệ lòng can đảm sống vì con
Khắc trong Tim bóng hình chàng Lãng Tử
Tình trong em mãi mãi vẫn vẹn tròn

Khác gì anh em cũng đang nhòe lệ
Tim nhói đau bởi không dễ quên người
Chẳng bao giờ môi hé nụ cười tươi
Bởi giây phút tuyệt vời vừa đánh mất

Em yêu anh! Một tình yêu rất thật
Ở trong em anh quý nhất trên đời
Câu ước thề em nhớ mãi anh ơi!
"Mây và Gió chẳng rời… luôn quyện chặt"!

Tác giả: HL – MamiVam

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top