Bài Thơ: CHỈ CHỜ THÔI! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CHỈ CHỜ THÔI! (Tác giả: Hoàng Lan)

CHỈ CHỜ THÔI!
Thơ: Hoàng Lan

Đừng viết tên em trên bờ cát trắng
Sóng sẽ vùi sóng chẳng kịp dừng đâu
Tan mất thôi trong bọt nước xanh màu
Biển mênh mông sẽ lạc nhau anh nhé

Đừng gọi tên em nơi biển chiều vắng vẻ
Gió thổi về muôn nẻo tiếng vọng xa
Gió miên man trong sắc nắng la đà
Trời bao la biêt đâu mà định hướng

Đừng nhé anh! Đừng đợi chiều thu muộn
Cơn sóng chiều cuồn cuộn mãi trào dâng
Đừng nhé anh! Đừng đến dẫu một lần
Lau mắt buồn rưng rưng lời ru ấy

Bờ mi cong hững hờ thôi khép lại
Để đợi chờ mãi mãi chỉ chờ thôi!
???
HL

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm em??

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Hay ý nghĩa lắm c

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Hay wá trời lun

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay ảnh phù hợp
B tối v vẻ nhé em Hoàng lan em

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Hay lắm đó em!

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

Hoàng Lan
thơ hay lắm cháu ảnh đẹp

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Anh lỡ viết rồi giờ sao đây
Bởi bao nỗi nhớ cứ dâng đầy
Vẽ lên bờ cát và thầm gọi
Giõi mắt kiếm tìm cuối trời mây

Cỏ Phong Sương
Cỏ Phong Sương
4 years ago

Tuyệt lắm người ơi

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Đừng nhé em, đừng về nơi chốn ấy
Dấu chân mờ đã phai bụi thời gian
Đừng tìm lại những gì đã đánh mất
Tiếng yêu đầu, trao vội một người xa..

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Bài thơ hay lăm e

Hai Nguyen
Hai Nguyen
4 years ago

Rất hay

Phuc Tran
Phuc Tran
4 years ago

Chời nhỏ ni nay lãng mạn quá ????hiiiii

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL ngủ ngon mơ đẹp nhé !

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Hay quá luôn em gái

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái oi
Đêm ngủ ngon mộng đẹp nhé chị gái

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay chị ap

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay thật mà

Cuong Xuan
Cuong Xuan
4 years ago

Bài thơ hay và đầy cảm xúc

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
4 years ago

hay lắm tuyêt vời ???

Hoàng Võ
Hoàng Võ
4 years ago

Đừng viết tên em thêm nữa anh
Biển chẳng còn xanh máu nhuộm tanh
Tình chúng mình mong manh hi vọng
Để một ngày em lạc mất anh…

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
4 years ago

Bài thơ hay nha bạn

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Anh thầm gọi tên em
Khi chiều về gió lạnh
Khi lẻ loi cánh nhạn
Bay giữa chiều hoàng hôn

Hồ Nguyen Binh
Hồ Nguyen Binh
4 years ago

Bờ mi cong hững hờ thôi khép lại
Để đợi chờ mãi mãi chỉ chờ thôi !
Từ đằng xa anh biết hết cả rồi
Và khản tiếng gọi em ơi ! Anh tới !

Có điều chi làm cho em bối rối
Nhẹ gót hài em rảo bước quay đi
Mặc chiều buông sóng nhẹ êm thầm thì
Bỏ lại anh bâng khuâng trên bờ cát

Biển dịu dàng sóng ru lên khúc hát
Như vô tình níu kéo bóng hình em
Đàn hải âu bay lượn rất thân quen
Chào đón em một ngày kia trở lại

Gom kỷ niệm cho tâm hồn thoải mái
Gió heo may đưa thu đến trong lành
Tên của em được khắc ở tim anh
Cùng nhịp đập ngày đêm … bao thương nhớ …!!!

Chúc mừng Em lãng mạn lắm !

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
4 years ago

Hay hay lắm em.

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Bt hay nhưng đầy tâm trạng !

Màu Hoa Kỉ Niệm
Màu Hoa Kỉ Niệm
4 years ago

Thật hay ạ

Hong Tran
Hong Tran
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Trung Vũ
Nguyễn Trung Vũ
4 years ago

hay lam chi oi

Trần Kỷ
Trần Kỷ
4 years ago

Thơ tình thật tuyệt vời chúc mừng HL nhé

Scroll to Top