Bài Thơ: CHỈ CẦN RẰNG EM VẪN CỨ BÌNH YÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỈ CẦN RẰNG EM VẪN CỨ BÌNH YÊN (Tác giả: Hồng Giang)

CHỈ CẦN RẰNG EM VẪN CỨ BÌNH YÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(Tặng người)

Chỉ cần rằng em vẫn cứ bình yên
Đối với anh mọi ưu phiền qua hết
Câu thơ viết thôi không còn mỏi mệt
Nắng thu vàng thêu dệt nỗi vấn vương.

Dẫu rằng mình giờ đã hết yêu thương
Bao luyến ái cũng dường như trôi sạch
Anh chẳng giận và cũng nào đâu trách
Duyên phận mà trang giấy rách tình si.

Muốn nhủ lòng rằng sẽ cố quên đi
Những yêu thương và những gì quyến luyến
Mối tình si bao tháng ngày hòa quyện
Một chiều buồn cơn gió cuốn trôi xa.

Hỏi thật rằng liệu em có thiết tha
Có luyến lưu như là anh vẫn thấy
Hay là em chỉ giỡn đùa như vậy
Mặc câu thơ run rẩy hắt hiu sầu.

Nắng nhạt chiều có phải đã mùa ngâu
Thương chàng Ngưu….
Trên cầu….
Mong Chức Nữ!
10/08/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Rất tuyệt ,cám ơn bạn sáng đầu tuần đã đem đến cho độc giả những bài thơ đầy cảm xúc của mùa thu và ký ức tuổi thơ bạn nhé

Đỗ Lan
Đỗ Lan
3 years ago

Thơ hay tuyệt anh ak .chúc anh ngày mới vv ?

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Rất hay ạ.

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Chắc đây là mối tình đầu
Thời gian trôi mãi
Vẫn đượm màu
Nhớ. Thương

Yên Đào
Yên Đào
3 years ago

Thơ rất hay

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chẳng biết rằng thơ viết tặng cho ai
Mà nghe như thầm thì câu nhắn nhủ
Mối tình si đã bao năm gìn giữ
Chợt u sầu lo chữ giỡn đùa vui
Chàng thơ ơi tâm trạng chớ bùi ngùi
Yêu dấu đó chắc vui khi đã biết
Rằng ai kia luôn chân thành tha thiết
Nắng thu vàng sẽ kết tình ngàn năm…

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Trần Lê
Trần Lê
3 years ago

Hay lắm anh!

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Với tình si nào đâu có lỗi, lỗi cách ta đối xử… với tình si,hihi…

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Bài thơ cảm xúc tuyệt vời qúa !?

Nguyễn Ngọc Sâm
Nguyễn Ngọc Sâm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Em vẫn bình yên anh hg nhé , thơ hay lắm
Chúc anh luôn dạt dào như biển!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui từng câu từng chữ soáy vào tim ngươi vậy không biết.. Sao ma tinh cảm vừa nhắn nhủ vừa trách vừa yêu . Dù co xa cũng mong nơi ấy được binh yên . Thi sĩ dùng ngôn từ khéo qua hay lắm lăm luôn thi sĩ a .

Hanh Vu
Hanh Vu
3 years ago

Mối tình ấy đã đi vão dĩ vãng
Bỗng một chiều lại trỗi dậy trong anh
Có phải chăng ngày ngưu lang chức nữ
Em lại về nhắc lại mối tình si ???

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hỏi thật rằng liệu em có thiết tha
Có luyến lưu như là anh vẫn thấy
Hay là em chỉ giỡn đùa như vậy
Mặc câu thơ run rẩy hắt hiu sầu
Tình yêu em như mùa ngâu tháng bẩy , rất âm thầm anh có thấy hay không , bao đêm dài em mong ngóng chờ trông , luôn ấp ủ tình nồng nơi anh đó
Rất ngọt ngào da diết yêu thương , xen lẫn chút vấn vương trăn trở càng làm cho tình yêu thêm gắn kết mặn nồng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay tuyệt vời , làm cho khán giả ai cũng đắm say mơ mộng , hình ảnh rất hợp với bài thơ
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Xin chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi đắm say

Tuân Nguyen
Tuân Nguyen
3 years ago

Xin đc copy tg nhé

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá thi sĩ ơi

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Hay qua chúc mừng anh và người ..

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

em mượn bài này về em cảm tác nha

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Bài thơ hay quá bạn ????

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp..lời Thơ đầy cảm xúc..!!
So…great..!!✍??

Scroll to Top