CHỈ CẦN CÓ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cám ơn trời đã se duyên
Cho đời anh mãi có em bên mình
Thương sao cặp mắt biếc xinh
Nụ cười tươi rói thắm tình bờ môi
Cho anh thương nhớ bồi hồi
Bên em say đắm đầy vơi ngọt ngào
Đêm ngày ấp ủ khát khao
Tình ta nồng thắm dâng trào con tim
Hạnh phúc đâu phải đi tìm
Bên em anh giống cánh chim trên trời
Các con ngoan khoẻ vui chơi
Nhà tranh một mái bên đời mộng mơ
Con ta đùa giỡn ngây thơ
Trong vườn hoa với chiếc hồ trước sân
Vui với cuộc sống bình dân
Vườn cây ao cá cũng gần thiên nhiên
Chẳng cần cuộc sống thần tiên
Chỉ cần anh có vợ hiền là em
Thôi anh chẳng ước gì thêm
Bên em hạnh phúc ấm êm cả đời
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Chúc anh chị hạnh phúc đầu bạc răng long
Tình cảm quá. Chúc gđ luôn vui khỏe.
Hạnh phúc chỉ cần thế thôi
anh Huân nờ.
Chúc Anh luôn vui vẻ.
Hay quá anh ạ rất mộc mạc chung tình
Chúc anh ngày mới vui vẻ bình an nhé anh
Cuộc đời thế là màn nguyên rồi ạ ạh
.
Anh chị lãng mạn quá
Chúc mừng anh luôn hp và bình yên.
A làm thơ hay mà ý nghĩa qua
Chẳng cần cuộc sống thần tiên
Chỉ cần anh có vợ hiền là em
…
Vậy thì anh chớ nỗi niềm
Nhớ về người cũ bên sông quê nhà!
Cứ mùa đông đến thu qua
em sợ anh nhớ mùa đông quê mình
chị Ba ơi hạnh phúc tuyệt vời là đây đó nhe
bài thơ anh làm hay quá
Thơ hay, tình đẹp tuyệt vời
Đúng là phải cám ơn Trời xe duyên
Chúc cho hạnh phúc vững bền
Chỉ vậy thôi, đến thần tiên hơn gì?
ttt
Chúc anh chị luôn mạnh khoẻ HP
Chúc t/g có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc .
Ui,xúc động quá anh ơi…!
Còn gì hạnh phúc hơn thế?
Vườn nhà anh ạ
Mùa rảnh cho em về học nghề chăm hoa nhé
Chúc anh chị trăm năm hp