CHÊNH VÊNH
Thơ: Mạc Phương
Em luôn sợ chênh vênh
Giữa dòng người xuôi ngược
Con đường đi phía trước
Dần sạt lở yêu thương.
Xuân còn mãi luyến vương
Để hạ về rực lửa
Nơi phố phường lần lữa
Chất chứa khoảng mênh mông.
Góc khuất phía cánh đồng
Có nắng vàng le lói
Bầu trời cao vòi vọi
Lấp loáng một cánh chim.
Dòng sông mải miết tìm
Về bến bờ hy vọng
Chỉ lăn tăn mặt sóng
Đã vui biết nhường nào.
Chênh vênh cũng chẳng sao
Bởi quen rồi anh nhỉ
Phải làm theo lý trí
Cũng là lẽ thường tình.
Chắc chắn có bình minh
Rộn ràng vừa qua ngõ
Ngọt ngào hương hoa cỏ
Nơi cửa ngõ chênh vênh…
MP 11/4/2020
Ảnh internet
Rất hay
Hay quá phương ơi
Những nỗi niềm chênh vênh
Giữa muôn đường nhân thế
Như con thuyền lênh đênh !
Yêu thương và đổ bể ???
Những ân tình vụn vỡ
Lòng tha thứ vô cùng
Có chằng là duyên nợ
Mới một lòng Thủy Chung !!!
Rất tuyệt vời em à
Thơ rất hay bạn
Bài viết hay;Chúc em luôn vui và an lành trong mùa dịch.
Hay lắm chị ơi
Hay lắm em
Chúc mừng em thơ hay ảnh đẹp
Tâm trạng hay quá
Bài thơ hay lắm chúc em cuối tuần vv an lành
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Chênh vênh đã có anh đỡ
Cuối tuần vui vẻ chị nhé
Thơ hay lắm Phương Mạc. Chúc em an vui
Hay hình ảnh rất đẹp
Rất hay bạn
Tuyệt vời
Thơ và hình ảnh tuyệt vời không còn gì khác nguyễn tôi chúc mừng
? tâm trạng tuyệt vời ý chí của em là sâu sắc lắm
Một bài thơ cảm xúc và hay ?
Hay thi hữu !
Tuyệt vời em ơi
Rất hay ?
Thơ em hãy lắm, chúc mừng!
Cuộc đời dẫu lênh đênh
Gập ghềnh và khúc khuỷu
Rồi còn nhiều vướng víu
Vẫn không chịu đầu hàng
Vẫn biết rằng đa mang
Là vội vàng mang nợ
Nhưng vì là duyện cớ
Nên có lúc chênh vênh
Bài thơ rất hay
Chúc mừng em nhé
Chúc mừng em thật tuyệt thơ và ảnh
Thơ hay quá Em. Ảnh đẹp.
CHÚC
Hay nè
Hay quá em ơi
Trong thi ca đúng nghĩa bây giờ , có : Phương Mạc , An ton Thành và Vũ Hà Huy , các em xứng đáng kế tục lớp truyền thống cha anh …!