Bài Thơ: CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Ngắm cánh buồm xa… bỗng thấy nao nao.
Thuyền ra đi biển cồn cào thương nhớ.
Gửi theo cùng những bồi hồi bỡ ngỡ.
Là đợi chờ thuyền trở lại bến mong.

Gió xoay chiều trả biển những bão giông.
Con sóng trở đứng trông bờ im lặng.
Đáy đại dương giấu nỗi buồn sâu lắng.
Dải san hô say đắm ngắm trăng ngà

Mùa nối mùa biển mắc nợ thuyền xa.
Cùng sẻ san ánh chiều tà gió lộng.
Luôn vững vàng nhen lửa hồng sức sống.
Bờ bãi dài xao động mãi chưa thôi.

Vắng bóng thuyền biển biếc thấy đơn côi.
Ánh hoàng hôn lững lờ trôi tít tắp.
Vẫy tay chào… mà nỗi niềm ăm ắp.
Nhớ vô cùng…thuyền chắp cánh yêu thương.

MP 8/3 /2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
6 years ago

Rất hay !

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
6 years ago

Thơ hay quá!
Chúc Mạc Phương 8/3 thật ý nghĩa, nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc nhé

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay lắm chị , rất tuyệt vời

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho that hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ đong đầy cản xúc . Rất hay BLT

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá chucMat phương ngày 8/3 ngập tràn niềm vui..

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm thơ quá hay bạn ơi! Mình nghĩ cả nước Việt Nam này hiện giờ chưa có nhà thơ nào vượt qua thơ bạn đâu. Bằng chứng là mình chưa thấy bài thơ nào hay hơn những sang tác của bạn

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thật tuyệt vời

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Nếu không có thuyền biển chi còn sống gió.
Nếu không có em đời chi còn nổi nhớ…

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Chúc bạn luôn vui vẻ xinh đẹp

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Chúc mừng em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc Xuân an vui & tràn thi hứng nhé !

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay lắm, chúc mừng bạn.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Biển tình thật tuyệt vời bạn mềnh ạ.

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

8 .3 .2018 Mau tuat tho rat hay anh va canh .rat tuyet voi chuc ngay moi vang su nhu .y

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời! Mùa nối mùa biển mắc nợ thuyền xa.
Cùng sẻ san ánh chiều tà gió lông. Luôn vững vàng nhen lửa hồng sức sống.
Bờ bãi dài xao động mãi chưa thôi.

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Chuc mung mp mung 8-3. Vui tuoi hp.

Tím Huế
Tím Huế
6 years ago

Hay bạn iu

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Thuyền cứ bồng bềnh trôi về đâu chẳng biết,
Để bến tôi tha thiết mỏi mòn mong.
Thơ hay lắm em.
Chúc btvv nhé.!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời em phương

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Nghĩ thật thương thân phận của má hường
Xa … lâu lắm mà vẫnchờ vẫn đợi
Biển trùng dương nhìn xanh trong vời vợi
Em chơi vơi gió lộng … một mình em….

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
6 years ago

Ra biên em mac ao dai o hop

Scroll to Top