Bài Thơ: CHÀO YÊN BÁI ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO YÊN BÁI ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO YÊN BÁI !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm !

Yên bái ơi sao mà yêu đến vậy.
Dốc lại đèo uốn lượn những vần thơ.
Cô gái Thái làm ai đó thẫn thờ.
Rượu chưa say mà ngẩn ngơ mắt liếc.

Có điều gì mà lòng Anh luyến tiếc.
Suối Giàng ơi trong biếc chảy về đâu.
Mà xanh xanh uốn lượn thắm một mầu.
Để ai đó trao nhau câu tình ái.

Chiều Nghĩa Lộ vần thơ còn hoang hoải.
Mắt Em tròn trong mê mải lòng Anh.
Chén chè thơm sao xanh mát ngọt lành.
Hạt nắng muộn buông mành chờ ai đó.

Câu thơ tình Anh viết còn bỏ ngỏ.
Chợt tuôn trào theo ngọn gió trung du.
Cuối hạ rồi trời như chuyển sang thu.
Làn gió lạnh đưa sương mù buổi sáng.

Chia tay nhau vào một ngày đầy nắng.
Lòng ngậm ngùi….
Lệ mặn đắng …..
Bờ mi !

04/07/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
3 years ago

Chị chưa thấy có bài thơ viết về cô gái Hà Giang.
Thi sĩ lại phải lên HG một chuyến rồi hì hì.

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Rất tuyệt vời , anh ạ !

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Chả biết mặt Hồng Giang như thế nào

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hay quá anh à

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Yên bái ơi sao mà yêu đến vậy
Dốc lại đèo uốn lượn những vần thơ
Cô gái thái làm ai đó thẫn thờ
Rượu chưa say mà ngẩn ngơ mắt liếc
Chàng ơi liếc vừa thôi nhé , kẻo có người âm thầm buồn trong dạ đó nghe
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều , bài thơ hay lắm , làm say đắm lòng người
Đêm ngon giấc mơ nhiều mộng đẹp nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Phạm Tâm Anh
Phạm Tâm Anh
3 years ago

Nhà thơ đến Yên Bái tự bao giờ
Mà viết về nơi đây hay đến thế
Đọc thơ anh dù bôn ba dâu bể
Người nơi này nhớ thi sĩ Hồng Giang

Scroll to Top