Bài Thơ: CHÀO THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG SÁU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh : một góc hồ Tam Bạc Hải Phòng.

Tháng sáu về phượng vẫn hồng kẽ lá.
Ve vẫn kêu ra rả suốt canh thâu.
Hình bóng Em còn ẩn hiện nơi đâu.
Để mặc Anh trong u sầu nhung nhớ.

Tháng sáu về phượng vẫn hồng nhắc nhở.
Mối tình mình dang dở bởi cách xa.
Đã lâu rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Anh nhớ Em trong nhạt nhòa nắng hạ.

Tháng sáu về trời trong xanh đến lạ.
Nắng dường như cũng chả muốn gắt gao.
Gió mơn man làn tóc rối ngọt ngào.
Làn môi ai vẫn hôm nào chờ đợi.

Tháng sáu về có làm Em nghĩ ngợi.
Mà nắng buồn vương từng sợi mong manh.
Mây bồng bềnh tô điểm mảnh trời xanh.
Trong mắt biếc có hình Anh không nhỉ.

Chào tháng sáu rực sắc hồng phượng vĩ.
Anh lại chờ ….
Trong mộng mị ….
Tình xa !
01/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Tìm lại thôi chú

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Ngọc Mai
Ngọc Mai
3 years ago

Hóng mãi bài thơ anh viết về hoa phượng

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

vui nhất trong ngày là được đọc nhửng bài thơ hay của tg không nhửng nhớ mà nhớ rất nhiều hihi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chào tháng sáu❤❤❤

Thoai Ha
Thoai Ha
3 years ago

Tuyệt a

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cứ thơ về HP là ngọt ngất ngây thôi anh ạ

Cứ nhớ cứ thương cứ chờ cứ đợi
Đến đê mê lun kìa chàng

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Phan Huẩn
Phan Huẩn
3 years ago

Rất tuyệt

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Phượng tháng 6 vẫn rực rỡ tô điểm cho vần thơ hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Bài thơ hay lắm ak
Em chúc mừng anh nhé
Chúc anh luôn vui và dạt dào thi cảm ak

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá anh

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay em à

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chào tháng sáu rực sắc hồng phượng vĩ
Anh lại chờ..trong mộng mị..tình xa
Mãi thương yêu, mãi mong nhớ đợi chờ
Một tình yêu mà HỒNG GIANG truyền cảm qua những khung cảnh thiên nhiên mơ mộng
Là tiếng vang mãi mãi trong lòng khán giả yêu thơ
Tuyệt lắm, chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Gửi đến HỒNG GIANG nguồn đam mê bất tận để HG viết tiếp những trang thơ tình tuyệt tác, mang đến cho đời bao vị ngọt yêu thương

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hai phong dep qua uoc mốt lan duoc den

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Eo bài thơ hay nhưng mà nhão tim quá cơ hu hu thôi em lau nước mắt tặng hoa thôi hu

Scroll to Top