Bài Thơ: CHÀO THÁNG CHÍN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG CHÍN ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG CHÍN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng chín về mùa thu vàng sắc lá.
Con đường mòn nghiêng ngả bước thân quen.
Nắng hanh hao vài cơn gió khát thèm.
Đùa giỡn thổi chờ em chiều thu vắng.

Lối em về con đường xưa nhạt nắng.
Lá vàng rơi xào xạc trắng mưa ngâu.
Có phải chăng Chức Nữ đợi trên cầu.
Mà Ngưu Lang bỏ đi đâu chẳng thấy.

Nên ân tình gửi vào trong trang giấy.
Hỏi rằng người nơi ấy có buồn không.
Mà má kia chợt thấy ửng sắc hồng.
Môi thắm đỏ trong chờ trông vời vợi.

Giữa thu rồi người ơi đừng nghĩ ngợi.
Ngày xum vầy chờ đợi đã kề bên.
Tình đôi ta sẽ mãi mãi vững bền.
Niềm hạnh phúc lớn lên cùng non nước.

Tháng chín về với bao điều mơ ước.
Ta mong rằng ….
Mình mãi được ….
Gần nhau !
01/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Sơn
Hồng Sơn
3 years ago

Bài thơ quá cảm ơn anh.
Chúc anh ngày mới tràn ngập niềm vui đong đầy hạnh phúc nhé.!

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất …hay thi sĩ HG!

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay lắm bạn à.

Ngoan Vũ
Ngoan Vũ
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chào tháng chín với một bài thơ rất hay
Chúc anh một tháng mới an lành

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp cuốn hút..cùng bài Thơ rất hay !!.
Chúc Hồng Giang Tác giả Tháng 9 về..thật nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé!

Lê Thu Hồng
Lê Thu Hồng
3 years ago

Hay lắm luôn H G

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

Ứ phải tui???

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Hưởng Đỗ
Hưởng Đỗ
3 years ago

Hay quá anh ah

Sông Thương
Sông Thương
3 years ago

hay qua ah

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay lăm mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng chín về với bao điều mơ ước
Ta mong rằng…mình mãi được…gần nhau
Ai cũng mong được như vậy đó…chàng thơ
Rất ngọt ngào và rất đắm say , bài thơ rất hay
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng tháng mới an lành hạnh phúc may mắn trọn niềm vui

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơi hay quá anh ! Chúc anh tháng mới sức khỏe ..HP và thành công nhé !

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tháng mới về em lại nhớ.. quê nhiều …???

Thúy Vu Thi
Thúy Vu Thi
3 years ago

cảm ơn em ,đã có bài thơ hay về tháng chín.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay wa

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

Tuyệt !

Hướng Dương Hoa
Hướng Dương Hoa
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Vần thơ đi như sắc màu tán dần trong nhiều màu sắc, chỉ có tháng chín thôi!

Scroll to Top