Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG BẨY !
Thơ: Hồng Giang

Anh viết bài thơ chào tháng bẩy.
Nắng hè còn bỏng giẫy bước Em đi.
Thu sắp về hạ vẫn mải nghĩ suy.
Để phượng đỏ thầm thì câu ly biệt.

Em có thấy sự ganh đua hơn thiệt.
Phút giao mùa đang tiễn biệt hạ đi.
Nắng gắt gao như níu kéo điều gì.
Mà nóng bỏng đường Em đi vời vợi.

Chào tháng bẩy có điều gì nghĩ ngợi.
Má ai hồng chờ đợi lúc thu sang.
Vườn nhà bên hoa cúc lại nở vàng.
Hương cốm mới Mẹ vừa rang thơm phức.

Thu sắp đến trong lòng Em rạo rực.
Phút Anh về hạnh phúc cũng ùa theo.
Ta đã qua bao gian khó ngặt nghèo.
Giờ còn lại trong veo mùa thu tới.

Tháng bẩy về vần thơ tình chờ đợi.
Nắng giao mùa ….
Từng sợi …..
Vẫn mong manh !

01/07/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
4 years ago

Chào tháng bảy cùng nhà thơ nha

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
4 years ago

Hay quá .
Chào tháng 7 …. tháng của nỗi nhớ mong .
Tháng của ông bà ngâu gặp nhau trong những ngày chờ đợi …
Tháng của những mối tình xa .. muốn gặp gỡ nhau rồi ! .
Cảm ơn tác giả ..

Lan Chi
Lan Chi
4 years ago

Thơ và ảnh đều quá tuyệt vời , anh ạ !

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

Eo ! Nhẹ nhàng hay đến lạ anh ạ

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Tho thi hay ma cung kheo ghép anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Sao mà hay đến vậy

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Tháng bẩy về vần thơ tình chờ đợi
Nắng giao mùa…từng sợi…vẫn mong manh

Tháng bẩy về ôi nhớ quá đi anh
Những vần thơ ngọt lành anh trao gửi
Rất ngọt ngào mà dâng trào cảm súc
Hồng Giang ơi…xin cảm ơn nhiều nhé
Bài thơ rất hay , nhẹ nhàng tha thiết mà yêu thương đến lạ
Nguyện cầu cho Hồng Giang
Ngày an lành , đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin ĐẤNG TỪ BI thường gia hộ

Scroll to Top