Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BẢY (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÀO THÁNG BẢY
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chào tháng bảy có điều chi rất lạ
Cơn mưa giăng trên khắp ngả đường về
Tiếng ve buồn không còn hát say mê
Phượng cánh rụng bên hè xao xác gió

Chào tháng bảy trong ta bao niềm nhớ
Mùa Hạ thương trang vở chữ nghiêng dòng
Bài học nào còn đây những dòng sông
Đàn cò trắng bay trên đồng lúa trổ

Chào tháng bảy rì rào con sóng vỗ
Ru ngàn đời duyên nợ với bờ yêu
Cát trải mơ ôm ấp lấy thủy triều
Như muốn ngỏ bao điều cùng biển lớn

Chào tháng bảy khi bình minh nắng sớm
Hạt ngọc sương muốn ướm hỏi nụ hồng
Yêu em nhiều…em có biết hay không
Tình mãi mãi thắm nồng trong hương sắc

Chào tháng bảy chút ưu tư trầm mặc
Chợt thấy buồn man mác nhớ trường xưa
Giấu trong tim nỗi nhớ ấy sao vừa
Kỷ niêm cũ như chưa hề phai nhạt.

BẰNG LĂNG TÍM
2/7/2017

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
6 years ago

Bài thơ hay quá Bạn ơi.

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh đep quá TBL

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Rất ngọt ngào và sâu lắng
Thiệt thiết tha
Chúc Tím đêm an lành mộng đẹp

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay em gái

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Ngọt ngào lắm

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Rất là hay…

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ hay em à

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay ..khi rảnh chị sẽ họa cùng e
Tím Lăng Bằng
Ngày mới hp nhé .

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và thật ngọt ngào.

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi ! Chúc em vui vẻ nhé

Phạm Angela
Phạm Angela
6 years ago

Hay lắm bạn nhé !

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Tuyệt vời
Bài này hay lắm

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

NỐNG NÀN THÁNG BẢY

Tháng Bảy về PHƯỢNG vẫn thắm đường quê
Nắng rải thảm dưới đôi chân em bước
Nụ SEN hồng nhô lên trên mặt nước
Những đồi SIM hoa nở tím chân trời

Tháng Bảy về da diết lắm người ơi
Nghe thổn thức chuyện tình hoa MUỐNG BIỂN
Anh bâng khuâng ngắm màu BẰNG LĂNG tím
Nhớ nhánh LAN rừng trên điểm tựa ngày xưa

Tháng Bảy về hoa SÚNG trắng đong đưa
Theo làn gió lao xao đùa sóng nước
Hoa ĐIỆP VÀNG mang theo lời hẹn ước
Của tuổi thơ thời áo trắng sân trường

Tháng Bảy về rực rỡ sắc HƯỚNG DƯƠNG
Như đang gọi mùa thu vàng hoa CÚC
Hè sắp qua, lòng ta thêm rạo rực
Nghe NỒNG NÀN THÁNG BẢY đợi Thu sang…

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

CHÀO THÁNG BẢY
———————-
Chào tháng Bảy, mây hồng, gió mát
Trời xanh trong, khao khát lòng hoa
Trúc xinh lả lướt, la đà.
Nhìn đôi bướm lượn, mặn mà lòng ai
……….
Bình minh tới, hoa nhài nở rộ
Hạt sương nào làm đổ nhành lan
Phút giây lòng thấy bất an
Phải chăng chú Cuội tìm làn môi xinh
……….
Tháng Bảy về, khiến tình dậy sóng
Hoàng hôn buồn, lạnh cóng hồn ai
Nào đâu số phận an bài
Lòng người đã quyết, một hai đi tìm….

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ em luôn nhẹ nhàng , nhiều cảm xúc . Anh rất thích . Chúc em vui nhé

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Rất hay nè em gái

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Hay và dạt dào lắm em Tím

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Chào tháng bãy chút üu tü trâm mäc.
Kï niêm cü chüa hê phai nhàc…
Chuç em luôn vui ….tuyêt …

Hoang Cai
Hoang Cai
6 years ago

Bài thơ rất giàu hình ảnh. Làm cho tháng bãy rất đẹp và cũng nhắc lại kỉ niệm tuổi học trò có cảm giác buồn man mác. Bài thơ tôi rất thích

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Chợt thấy buồn man mác nhớ trường xưa
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng…
Thơ hay tuyệt vời

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bằng Lăng Tím..! Bài thơ em viết hay lắm…

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Tuyệt quá em

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Chào chị BLT! Bài thơ rất hay Chị àh,nhớ về một thời áo trắng.Em chúc Chị luôn vui khỏe và thật nhiều hạnh phúc nhất.thank You!

Phương Dung Bùi
Phương Dung Bùi
6 years ago

Hay quá chị Tím Lăng Bằng

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Một tháng bảy chở nặng bao điều
Nghe riết róng bồi hồi câu chữ….

Xuan Minh
Xuan Minh
6 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Hay thiệt chị iu

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Man mác ngày tháng bảy .
Hay lắm em.ạ

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Thơ hay quá tím oi!

Sahib Ali
Sahib Ali
5 years ago

Nice picture

Scroll to Top