Bài Thơ: CHÀO ĐÓN THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHÀO ĐÓN THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHÀO ĐÓN THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một đã lặng lẽ ra đi
Bỏ lại sau lưng cúc họa mi đang nở
Bãi đá sông hồng rì rào sóng vỗ
Anh muốn về Hà Nội phố chiều đông

Không biết em có còn nhớ hay không
Cúc họa mi mùa nở bông năm ấy
Trắng tinh khôi như tuổi em mười bảy
Nắm tay lần đầu anh thấy bâng khuâng

Tháng mười hai đã về tới bến sông
Gió bấc khẽ lay vàng bông hoa cải
Hoàng hôn tím chiều nhuộm nơi bờ bãi
Em còn nhớ thì con gái ngày xưa

Có một thời mình hai đứa đón đưa
Bước bên nhau nghe gió lùa lạnh buốt
Tay trong tay ta đã từng mộng ước
Tới một ngày mình sẽ được sánh đôi

Bao năm qua thời gian lặng lẽ trôi
Em đã theo người về nơi xứ lạ
Bỏ lại nơi đây mùa đông lạnh giá
Mùa hoa cải vàng với cả cúc họa mi.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Trang
Huyen Trang
5 years ago

Hay lắm anh ạ!

Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

Đi vào lòng người quá đi thôi. Chúc anh tháng mới vui vẻ bình an. Sáng tác nhiều thơ hay

Kim Thanh Tanhia
Kim Thanh Tanhia
5 years ago

Hay lắm a trai ! Cảm xúc dâng trào luôn ý anh ❤️

Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Tình quê hương luôn đọng lại trong thơ Anh
Chúc anh Huân luôn vui vẻ.

Thu Hiếu
Thu Hiếu
5 years ago

Tháng mới an lành nhẹ nhàng ngọt ngào chút nuối tiếc đẹp như thơ cho đời thêm thi vị Bác nhé

Quyen Nguyen Thi
Quyen Nguyen Thi
5 years ago

Hay lắm anh

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Hay lắm em trai . Có cô em gái làm mẫu xinh quá

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
5 years ago

Bài thơ rất hay được đọc sáng nay , cám ơn bạn chúc an lành đến bạn

Hanhdung Nguyen
Hanhdung Nguyen
5 years ago

Thơ tình hay lắm anh ah

Tuyet Xuan Cao
Tuyet Xuan Cao
5 years ago

Thơ hay quá chị Kim Thanh Tanhia nhỉ

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Đẹp wúa người HN

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Thơ rất hay,chúc mừng!

Scroll to Top