Bài Thơ: CHẲNG XOÁ MỜ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHẲNG XOÁ MỜ _______
Thơ: Lê Hoàng

Tôi gói vần thơ gửi nắng chiều
Hong từng giá lạnh lúc hồn phiêu
Tình yêu thuở trước còn hờ hững
Cố bốc hơi đi khỏi nhớ nhiều !

Tôi gói vần thơ gửi gió chiều
Mang về lối ấy tặng người yêu
Nồng nàn đã hứa nhưng còn thiếu
Trả hết cho xong dẫu có liều

Tôi biết rằng em cứ hững hờ
Nhìn vào ánh mắt rõ thờ ơ
Tình ta giấu nhẹm từng hơi thở
Nó tự bay đi chẳng thể ngờ

Tôi biết lòng đau … xa sẽ nhớ
Thôi thì chuyện nhỏ một cơn mơ
Vần thơ gói lại trong trang vở
Một thuở nồng say chẳng xoá mờ .
LH 28/10/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Esahgh Morudizadeh
Esahgh Morudizadeh
5 years ago

very nice

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay, tựa Hai Sắc hoa Tigôn.

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hèp

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Bài tho hay anh dep qua

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay ảnh rats đẹp em chúc anh trai chiều ct ngập tràn yt luôn vui hp ạ

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Em chúc anh

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Hồn yêu gói lại để trong mơ
Tình đã kín còn đâu thấy nữa
Trách chi gương mặt mãi thẫn thờ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá thật tuyệt vời

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời anh em rất yêu thích

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Bạn iu Lê Hoàng đúng kg hổ danh
là thi sĩ xứ Huế. Thơ lúc nào cũng
mượt mà sâu lắg và đầy cảm xúc!
thơ của bạn luôn thật tuyệt vời …

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Giờ này xa lắm rồi…sao em trai còn nhớ nhiều thế !
Chúc em iu tuyệt tác tình thơ hay nhé !

Xuân Điệu
Xuân Điệu
5 years ago

hay tuyệt vời luôn ban ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Scroll to Top