Bài Thơ: CHẲNG THỂ KHÁC (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHẲNG THỂ KHÁC ____
Thơ: Lê Hoàng

Phố lạnh lùng để ngọn gió xuýt xoa
Đâu dịu bớt lệ nhoà trong sâu thẳm
Vết thương cũ chắc làm em đau lắm !
Thôi cũng đành sống tạm bợ cho qua

Anh vô hình trước sự thật xót xa
Hình bóng cũ mặn mà hơn tất cả
Tim đã gửi bây chừ thành sỏi đá
Rung động gì cố quá chỉ đau thêm

Thôi anh về ! Để khoảng trống cho em
Chẳng thể khác nổi niềm yêu vô vọng
Anh vẫn biết mình chỉ là chiếc bóng
Khỏa tâm hồn khi lạc lõng vu vơ

Anh sẽ về ! Xếp lại những vần thơ
Chôn đáy dạ , quẳng bờ hoang thăm thẳm
Chúc em mãi bên đời vui yên ấm
Thỏa nỗi lòng tô thắm mỗi ngày trôi

Dẫu biết rằng ! Tâm trí chẳng giờ nguôi
Nhưng thà vậy để người vui hạnh phúc
Lê Hoàng 03/11/18

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Lê
Mai Lê
5 years ago

Hay lắm anh

Quocthang Tran
Quocthang Tran
5 years ago

Viết dùm ai bài này thế huynh

Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ
5 years ago

Bã mà biết coi chừng đấy kkk

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chị chúc em

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Nghe buồn nè tg ơi. Chúc tg sớm dành đc tình cảm của nàng để những vần thơ tươi vui nhé

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Có lỗi xin lỗi đi em tha… Hehe

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Thơ hay nhưng mà buồn quá hà?

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em ơi Nhưng hơi buồn

Loan Loan Ngô
Loan Loan Ngô
5 years ago

Hay quá em!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay nhìu nè

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Tuyệt hay với những bài thơ tình.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ man mác buồn mà hay lắm em trai

Thoa Kim
Thoa Kim
5 years ago

Hay quá

Scroll to Top