Bài Thơ: CHẲNG THẤU HẾT TÌNH NGƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHẲNG THẤU HẾT TÌNH NGƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

CHẲNG THẤU HẾT TÌNH NGƯỜI
Thơ: Mạc Phương

" Lòng biển rất sâu… con người đo được.
Lòng người nông…không hiểu thấu bao giờ !"
Cả cuộc đời… chẳng học nổi chữ ngờ.
Phải chấp nhận… tất những gì đã đến.

Phía tương lai…ai nào đâu biết hết.
Sống từ tâm…chắc sẽ có niềm vui.
Đừng so sánh…khỏi cảm thấy ngậm ngùi.
Chỉ tận hưởng thứ bản thân mình có.

Trong tim ai cũng chứa dòng máu đỏ.
Khi yêu thương… bản chất ắt giống nhau.
Mong nơi đó đừng ôm mãi nỗi sầu.
Hãy mở lòng…vì em… đừng suy nghĩ.

Giờ chia xa… em lật trang nhật kí.
Cột mốc nào cũng khắc đậm tình anh.
Vậy mà nay bỗng ngờ vực mong manh.
Có lẽ là… niềm tin đang rạn nứt.

Chưa bao giờ… nghĩ suy mà ấm ức.
Em vẫn khờ như ngày mới gặp nhau.
Cũng như em…hẳn anh thấy rất đau.
Khi tạ từ không một lời giải thích.

BLT 24/6/2017
Ảnh ibternet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful and nice feeling

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Tuyệt

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời quá em

Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
6 years ago

Hình ảnh đẹp

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Rất thật và rất hay e iu

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
6 years ago

Thơ hay tuyệt
Chúc bạn

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

She is beautiful …… ??

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Rất hay Mạc Phương ạ
Chúc ngủ ngon

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
6 years ago

Tặng người đẹp trong bài thơ nè… ?

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tuyệt…

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay lắm

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay

Hảo Phạm
Hảo Phạm
6 years ago

Hay quá Mạc Phương ạ. Chúc Mạc Phương một tuần mới vui vẻ nhé.

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ hay ! Tự sự về tình yêu và tình người rất hay!
Ngày mới bình yên nhé!

Camdan Nguyen
Camdan Nguyen
6 years ago

Rất rất hây

Phuong To
Phuong To
6 years ago

Thơ em rât hay , đầy cảm xúc
Chị chúc em lúc nào cũng vui vẻ hp bên gd nhé e Mạc Phương

Hoàng Hải
Hoàng Hải
6 years ago

Đừng nghe giải thích em ơi
Càng nghe nói lòng em càng đau đớn
Vì dù sao cũng chỉ là ngụy biện
Nếu anh nói thật, tim em càng ứa máu em ơi

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

BAO GIỜ MỚI HIỂU

” Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Bao giò mới hiểu được nhau
Để ta vứt bỏ nỗi sầu vương mang.

Nhớ ngày anh mới gặp nàng
Cau trầu thắm đượm chẳng màng đến vôi
Bây giờ trầu đã nhạt rồi
Duyên tình đã nhạt thêm vôi làm gì.

Bây giờ mình đã chia ly
Thôi đừng oán trách làm gì người ơi
Tại vì nông nổi giếng khơi
Cho nên tôi phải một đời chịu đau.

Nào người có hiểu cho đâu
Giếng kia trong đục nông sâu ai làm
Vì đâu tình phải nát tan
Giếng kia ai khoét ai làm thêm sâu.

Còn em sâu sắc cơi trầu
Một mình toan tính biết đâu mà lường
Cho nên người vội vã buông
Bỏ con đường cũ tìm đường khác đi

Thôi đừng có trách làm gì
Bởi chưng cũng tại là vì chưa yêu
Với em chỉ nhắc một điều
Hiểu nhau cho kỹ hãy yêu nhé người.

Huong Song Bui
Huong Song Bui
5 years ago

Hãy lắm em gái

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ hay!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

HAV

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay ảnh cảnh đẹp chúc mừng em

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt
Chiều vv nhé bạn iu

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm ! rất tuyệt ạ !!!

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay ban a

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Thơ hình tuyệt ạ

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
5 years ago

Chúc em vvhp.

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rât hay hinh ảnh tâm sư và sống đông chúc b v v hp

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay quá

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Rất hay MP –chúc em gái đêm an lành hạnh phúc

Phuong To
Phuong To
5 years ago

Tho em hay qua tac gia oi
Chi rat thich .(tuyet )

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

“Đôi ta dẫu một đời một mộng, anh là anh em vẫn cứ là em”.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp! Chúc Em một ngày mới nhiều niềm vui!

Scroll to Top