Bài Thơ: CHẲNG NỢ GÌ NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHẲNG NỢ GÌ NHAU (Tác giả: Tùng Trần)

CHẲNG NỢ GÌ NHAU
Thơ: Tùng Trần

Nói chi em câu nợ lời xin lỗi
Có chăng là xưa nong nổi vội yêu
Chẳng trách em chỉ nghe xót xa nhiều
Vì vỡ tan những điều từng ước hẹn

Nếu kiếp này duyên tình mình không vẹn
Thì thôi đành chỉ biết hẹn kiếp sau
Cầu mong rằng năm tháng sẽ trôi mau
Để quên đi tình nào em còn nợ

Sống bên ai giữ đạo tròn phận vợ
Chuyện chúng mình cứ ngỡ giấc chiêm bao
Dù thật lòng tim anh cũng quặn đau
Em quyết đi làm sao anh níu giữ

Cảm ơn em về một thời quá khứ
Tiếng yêu đầu cùng hai chữ ấm êm
Chỉ tiếc tình tựa giấc mộng tàn đêm
Bình minh lên ta tìm về thực tại

Xin chúc em cuộc đời yên vui mãi
Nợ hết rồi ta đàn phải biệt ly

23/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay thật luôn bạn. Rộng lương bao dung một chàng trai tuyệt vời.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Chuyện đã qua anh đừng nhắc làm gì
Để lòng buồn rồi mọng mi khóe mắt ..
Ta mãi bước lòng cũng đừng ân hận ..
Bởi lẽ đời và số phận anh ơi . .

Bài thơ nào cũng hay nhưng buồn lắm Tung Tran ơi
Chúc ngày nghỉ vui vui vẻ Hp nhé ban .

Vân Bùi
Vân Bùi
7 years ago

Hay quá Ah ak?

Trần Nga
Trần Nga
7 years ago

Hay rat tuyet voi

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Thật tuyệt bạn ơi

Nguyen Minh
Nguyen Minh
7 years ago

Thật cảm động

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Thơ cảm động .buồn quá..

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Hay lắm.

Dũng Khang
Dũng Khang
7 years ago

Thà rót cho ta trăm nghin chum rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu
Này uống đi em một chen buồn cay đắng
Cho ta cười trong nổi sót xa đưa
Rót nứa đi em, em rót đầy li cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuả bao giờ
Em cứ nâng ly xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
Em đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho heo hắt tim gan
Hết thật rồi sao thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình nay rồi cũng đến dở dang
Này uống đi em một rọt sầu li biệt
Cho ta về trong nổi nhờ buồn têng
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiêt
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lêng đênh

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Bai tho hay qua bn oi .nhung hoi buon .buoi toi vv nha

Lee An
Lee An
7 years ago

Hay

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay lắm e …oi.
Chúc buổi tối vv an lành hp

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Tho cua ban nao nao cung hay va rat y nghia chuc mumg ban chuc ban thanh cong nhieu hon nua trong moi bai tho buon nghe ban????

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Tình dang dở là tình trong mơ ,,, anh Hai ui

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất hay mà hình cũng đẹp nửa. Chúc em tối cn vvhp nha

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay quá e!

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ buồn hay lắm em ơi

Đào Hà
Đào Hà
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Scroll to Top