Bài Thơ: CHÀNG NGỐC LÀM THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀNG NGỐC LÀM THƠ (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀNG NGỐC LÀM THƠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh chỉ là một chàng ngốc làm thơ
Gom câu chữ thẫn thờ trong khờ dại
Đã trót yêu lên trọn đời mê mải
Trái tim cằn khắc khoải lắm người ơi

Đông sắp tàn từng hạt nắng rụng rơi
Chờ xuân đến rạng ngời trên ánh mắt
Thơ anh viết luôn nồng nàn se sắt
Gửi cho đời góp nhặt những yêu thương

Anh chỉ là chàng thi sĩ ẩm ương
Nửa cuộc đời còn thương thương nhớ nhớ
Trót vấn vương lên phải đành mang nợ
Câu thơ tình dang dở mãi dở dang

Phút giao mùa từng hạt nắng lang thang
Đông dường như bẽ bàng trong xa cách
Nếu đã yêu xin em đừng có trách
Kẻo thơ buồn giấy rách chữ lang thang

Anh nguyện làm chàng thi sĩ đa mang
Xếp sợi nắng…
Giăng hàng….
Hong nỗi nhớ!
03/02/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ rất hay! Thi sĩ HG à.

Duong Nguyen
Duong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lam thi sỹ oi

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
5 years ago

Thơ chàng khờ gi mà hay quá anh ơi ????

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

???
Em cũng muốn làm chàng khờ mà hổng được…

Tuấn Tube
Tuấn Tube
5 years ago

Hay…chạm đến ta rùi nhá
…..
NÀNG THƠ và THI SĨ
……..
Anh và thơ hình như mang duyên nợ
Trọn kiếp này sẽ ở đợ trong nhau
Đôi lúc lang thang khí nắng đã nhạt mầu
Lúc vội vã khi mây chiều qua ngõ
…..
Đôi lúc ngẩn ngơ khi mờ khi tỏ
Lúc bồi hồi khi ngoài ngõ lá rơi
Lúc chơi vơi khi nắng tắt chiều rồi
Lại khát khao khi trăng em mười sáu
…..
Ta tìm em ..tìm về nơi nương náu
Khoảng trời riêng có nhẽ chỉ riêng mình
Ta gửi ngọt ngào lên cánh môi xinh
Gửi yêu thương qua vần thơ ta viết
…..
Và ta biết Tình yêu là bất diệt
Ta và em như hai kẻ “tội đồ”
Khiến kẻ si tình nghiêng ngả với thơ
Thi sĩ ..Nàng thơ ..trọn đời Tri kỉ
…..
4/2/2019.__Gã Ngốc
(Cảm tác nhé Hồng Giang)

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
5 years ago

Tuyệt hay chàng thi sĩ ơi
Chúc năm mới vs nhiều yt để ra nhiều tác phẩm hay giá trị nhé !

Tường Vi
Tường Vi
4 years ago

Rất hay

Chính Khanh
Chính Khanh
4 years ago

Hãy nguyện làm chàng thì sĩ đa mang
Xếp sợi nắng…
Giăng hàng..,
Hong nỗi nhớ….
Thật tuyệt vời

Scroll to Top