Bài Thơ: CHẲNG HIỂU VÌ SAO ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHẲNG HIỂU VÌ SAO ? (Tác giả: Mạc Phương)

CHẲNG HIỂU VÌ SAO ?
Thơ: Mạc Phương

Trong cuộc sống khó đoán định lòng người
Có nhiều thứ họ dễ dàng buông bỏ
Nhưng nặng tình thì luôn luôn còn đó
Không dễ gì bay theo gió là xong.

Chỉ nhìn mặt đôi lúc cũng phải lòng
Cũng thao thức chờ mong như bùa bả
Cũng ước ao những phút giây sa ngã
Tuy biết là…tâm tơi tả từ đây.

Bởi yêu thật nên tình cảm lây dây
Trong buồng tim luôn tròn đầy hình bóng
Sáng trưa chiều cứ bâng khuâng trông ngóng
Chẳng dễ dàng để đóng cửa tim yêu.

Bởi trân trọng nên cay đắng rất nhiều
Mặc dù anh chẳng hiểu điều em nghĩ
Miệng mỉm cười chỉ là do lý trí
Còn trong tim ủy mỵ chẳng ai hay ?

Có những người luôn buông bỏ được ngay
Mà sao em tự đọa đày thân xác
Chốn rừng xa…ôm nỗi buồn man mác
Lững thững chiều ngơ ngác đợi hoàng hôn.

Khó xa thơ…bởi day dứt bồn chồn
Bởi khó quên lúc vô hồn nhung nhớ
Khó bình yên nhẹ nhàng trong nhịp thở
Giữa cỏ cây và hoa nở… như ai.

Có lẽ là…tình facebook đã sai ?

MP 22/1/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho.hay lam em

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn vui tươi nhé !

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Sao ma hay vậy

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Rất hay thi sỹ!

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc trẻ đẹp!

Huong Que
Huong Que
5 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, tình cảm dạt dào, hình tuyệt đẹp! HQ chúc MP…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ rất hay Chúc e buổi tối vv nhé

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Đúng quá đi!

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp
Như lỗi lòng tâm sự trong ai

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Rất hay nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt quá em à

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rấtđẹp chị yêu ơi Mến chúc chị luôn vui vẻ tràn ngập yt hạnh phúc

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em iu

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Đúng vậy… Muốn thay đổi một thứ gì đó… Thật không dễ…

Tân Mario
Tân Mario
5 years ago

Chuẩn, ko cần chỉnh,

Phuong To
Phuong To
5 years ago

Hay quá tg oi chị tặng em nè

Suresh Wadekar
Suresh Wadekar
5 years ago

Beautiful

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…nhìn cô sơn nữ xinh tươi
Đêm về thấy dạ bồi hồi nhớ mong
Có khi anh phải lòng em
Tuy là mạng ảo vắng em anh buồn…

Như thế có phải lòng không nhỉ hì hì

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bài thơ hây quá chúc mừng tg nhé

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
4 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp thật tuyệt vời!

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Thơ hay lắm ạ

Đan Hạ
Đan Hạ
4 years ago

Hay quá chị .

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Vương Tiến Dũng
Vương Tiến Dũng
4 years ago

Thơ của bạn hay lắm cơ ! Nhưng tôi bắt đầu sợ và không dám đọc …!!!

Scroll to Top