Bài Thơ: CHÂN TỪ HẠNH PHÚC (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHÂN TỪ HẠNH PHÚC (Tác giả: Phú Sĩ)

CHÂN TỪ HẠNH PHÚC
Thơ: Phú Sĩ

Có những dòng sông ….
….chảy qua những cuộc đời không bao giờ ngủ
Mang theo trên mình nặng nợ hạt phù sa ….
Sông chẳng bao giờ trách ai chẳng hiểu nỗi xót xa
Khi rút ruột cả đời mình … đem yêu thương cho cánh đồng xanh mát ..
Có những con sóng lành … vỗ về đêm ngày quanh bờ cát
Đưa đón những con thuyền về đến những đại dương …
Sóng chẳng trách hờn sao thuyền bỏ bến xưa
Để lại con sóng cô đơn …
… đong đếm nỗi buồn xót xa từng đêm về …nhìn dã tràng se cát….
Có những nụ hoa … tô điểm cho đời những sắc hương ngào ngạt
Kẻ lại người qua … vầy khúc nhạc duyên tình …
Trong tiếng pháo hồng … hoa đính ước lung linh …
Có ai thấu hiểu nỗi đau … sau ánh hào quang …
… hoa cũng chẳng trách người phủ phàng khi hoa tàn … nhụy rưã ….
Bởi thế ai ơi! hãy đem yêu thương vào cuộc đời thắp lửa
Đừng đong đếm ân tình … toan tính lợi riêng tư
Chỉ có những hy sinh … chẳng mong đợi kẻ đáp đền
Mới hiểu nghĩa mông mênh … của chân từ Hạnh phúc ….
Bạn sẽ chẳng thấy đâu… những lặng thầm giữa cuộc đời hư thực
Hạnh phúc ngọt ngào của nụ hoa đời, con sóng với dòng sông
Hạnh phúc của ta … đôi khi còn đó những nỗi lòng
Ta giữ lại cho mình … để cho người chân trời hồng phía trước …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYÊN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Hay rứa PHÚ SĨ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em gái ơi
Vui yêu đời em nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyêt vời lằm chị iu ơi, em gái chúc chị xuân mới thật nhiều sức khỏe, bình an may mắn và luôn dạt dào hồn thơ nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chúc xuân vui nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm thơ của em !

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ..Chúc em..

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

Có nhũng cuộc đời đi qua không để lại : tên phố , tên đường

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
7 years ago

Tuyệt tác một hồn thơ

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Tuyệt vời lắm bạn phú Sĩ ơi.
Cam ơn bạn nhiều đã chia sẽ những điều tốt đẹp nhất

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Đẹp lắm

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Thanks

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn ơi…!

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời quá đi

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Ảnh đẹp quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ rất hay

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Rất tuyệt ngày mới ngọt ngào nhé

Phạm Thành Vinh
Phạm Thành Vinh
7 years ago

Ta hiến thân cho đất, thì đất trả lại những gì mình đã tặng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt vời Phú Sĩ

Lada NguyenRutová
Lada NguyenRutová
7 years ago

Rat tuyet voi

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thơ rất hay

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Phú Sĩ rất tài hoa

Scroll to Top