CHÁN RỒI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chán rồi không muốn sống bon chen
Nghèo khó nên ta phải yếu hèn
Sớm tối lu bù thêm chật vật
Nhiều khi gặp cảnh bị hờn ghen
Chán quá sinh chi một kiếp người
Cuộc đời mấy độ được hồng tươi
Chỉ toàn gặp cảnh đời dâu bể
Nên đã thiếu đi những tiếng cười
Ước rằng làm được kiếp cây xanh
Để gió ru êm những ngọt lành
Sinh kiếp con người nhiều sóng gió
Thêm nhiều giọt lệ cứ long lanh
Chán rồi một kiếp sống phù du
Chẳng thấy niềm vui chỉ mịt mù
Kiếp sống trần gian như cõi tạm
Làm sao để xóa những âm u.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm anh trai ơi …
Chán cũng phải rán
Trả nợ trần ai cho xong
Rồi mới thong dong kiếp đọa
Hay lắm anh quên hết đi phiền nảo tâm sẽ tự an nhiên
Hay
Bài thơ rất hay . Tâm trạng quá anh .
Chúc anh vui vẻ nhé
Hay lắm em ạ
Rất hay xin chúc mừng tg chúc buổi chiều vui vẻ
Hay lắm em
Cuộc đời là thế đấy em ơi
Thì thôi cứ sống cho rạng ngời
Em nhé hòa mình vào tất cả
Làm việc xong rồi lại ăn chơi
Chúc em trai luôn vv nhé
Hay
Chán rồi một kiếp sống phù du
Chẳng thấy niềm vui chỉ mịt mù
Kiếp sống trần gian như cõi tạm
Làm sao để xóa những âm u.
Cảm xúc lắng đọng
Bài thơ hay lắm
Quá tuyệt vời luôn
Chúc em buổi tối vui vẻ an lành
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé
Buổi tối vui vẻ bạn nhé !
Chán thiệt hơm
Rất hay bạn ơi
Bài thơ này hay lắm đó. .
Bài thơ hay ạ
Bài thơ hay, cảm xúc lắng đọng lắm anh ơi
Thơ nhiều cảm xúc. Rất hay em nhé
Hay lắm %!
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé
Hay
Thơ hay nhiều tâm trạng
Chúc bcvvhp
Chán thì về bán nhang với tám nè chín ơi
Chúc bạn buổi tối ngập tràn niềm vui nhé !
Thơ hay lắm tg ơi chúc mừng nha
Thơ rất hay chúc mừng t g
Rất tốt ,,thơ hay lắm chúc mừng bạn nhiều
Thơ hay lắm bạn.
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối an nhiên vv và hp ak