CHẠM NỤ HOA XUÂN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Với tay chạm nụ tầm xuân
Dường như mùa đã đến gần quanh đây
Tự dưng cảm thấy đong đầy
Niềm vui lan tỏa ngất ngây hương nồng
Vậy là ta tiễn mùa đông
Trời trong mây trắng nắng hồng lên cao
Mơn man gió thổi rì rào
Chợt nghe một chút dạt dào nhớ thương
Nhớ ai ở cuối con đường
Xuân về người có vấn vương trong lòng
Biết còn để dạ hoài mong
Mùa xuân hạnh ngộ trọn vòng tay đan
Nắng xuân đã trải ngập tràn
Người còn rảo bước gian nan chốn nào
Xuân về cơn gió xôn xao
Hoa khoe nụ biếc dạt dào lòng ta
Nhớ ai giờ đã xa nhà
Chân trời góc biển đã qua mấy mùa
Ta nhìn chiếc lá nhẹ khua
Nhớ ai một thuở vui đùa cùng nhau
Tầm xuân nay đã tươi màu
Người ơi còn nhớ hãy mau quay về.
Tp. HCM 2019
P T H
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ rất hay em à
Mượt mà hay lắm anh ơi!!
Bài thơ hay lắm em trai. Cuối tuần vui vẻ may mắn nhé
Rất hay xin chúc mừng tg
Ngọt ngào
Người đang về nhé bạn ơi
Từng lời thơ thấm vào tim Thanh Hùng anh ơi! Luôn vui vẻ bình an nha anh.
Chúc huynh
Hay lắm a
Thơ hay hình ảnh rất đẹp bạn mình
Ngọt ngào lắm anh ạ ?
Thơ hay quá anh ơi.
Hay lắm em à
Nụ hồng hoa nở tươi xinh
Xuân vui hạnh phúc lung linh đất trời
Hay lắm huynh
Chuc em buoi toi vv hp
Hay lắm bạn ơi
Hay
Thơ hay lắm anh
Hay lắm anh à.
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Bài lục bát rất hay, rất mượt mà …
Chúc mừng em nha!
Chỉ có tuyệt đỉnh a ơi
Thơ hay bạn nà
Bài thơ Lục Bát hay, mượt mà lắm anh ơi.. Đón xuân An Lành nhé anh
Mượt mà hay anh ơi
Bài thơ hay
Hoa đẹp quá anh ơi
Thơ hay hoa rất đẹp anh à.
Mến chúc anh cùng gia đình
Có một mùa xuân an lành HP nhé.
WOOOW
Thơ hay lắm
Rất đẹp …
Rất hay anh oi
Nồng nàn hay anh ạ
Đẹp
Bài thơ hay lắm
Hoa thật đẹp
Nhanh quá iu ơi một năm òy
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Thơ hay nhiều cảm xúc, rất tuyệt Bạn ạ !