Bài Thơ: CHA YÊU (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CHA YÊU (Tác giả: Violet Hoa)

CHA YÊU
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Dung TruongVan

Cuối Hạ rồi nhưng nắng vẫn chang chang
Đồng quê đó vẫn vàng ươm gốc rạ
Dù nắng đổ Cha xuống đồng vội vã
Lấy nước về gieo mạ tiếp vụ sau

Trời xế trưa nắng rát bỏng trên đầu
Manh áo mỏng phai màu vì mưa nắng
Nhìn chiếc bóng trên bờ nghiêng chẳng đặng
Một mình Cha cõng nắng trở về làng

Bao nhọc nhằn khuya sớm vẫn chẳng than
Luôn vui vẻ không phàn nàn ca thoán
Hăng say với đồng sâu và ruộng cạn
Để hôm nay tươi sáng cả xóm làng

Sau nhọc nhằn lại cười nói râm ran
Chén trà nóng nồng nàn nơi ngõ nhỏ
Câu chuyện kể lẫn buồn vui trong đó
Lũy tre đùa trong gió khẽ lao xao…

Nụ cười Cha sao ấm áp ngọt ngào!

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..thơ rất hay và nhju cảm xúc..Violet Hoa

Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em à. Trong vần thơ a thấy hình cha a trong đó.!

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

thơ rất hay

Dung TruongVan
Dung TruongVan
5 years ago

Chú cảm ơn cháu đã có bài thơ hay về người cha.

Anh Quach
Anh Quach
5 years ago

hay quá em ơi

Trịnh Văn Cử
Trịnh Văn Cử
5 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa sâu xắc

Trịnh Văn Cử
Trịnh Văn Cử
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh dung
Hình ảnh rất đep.j

Khuy Bùi
Khuy Bùi
5 years ago

Tuyệt vời Chúc mừng tg ngày mới vvhp

Lực Lê Quang
Lực Lê Quang
5 years ago

Hay lắm cháu gái! cảm ơn cháu!

Bùi Thị Lơ
Bùi Thị Lơ
5 years ago

Hay quá con gái yêu

Moon Anh
Moon Anh
5 years ago

Hay lắm cưng ơi cảm xúc tốt ????

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời em gái à! Chúc em vui vẻ nha.

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
5 years ago

Tình cha xưa con Gái đã để vào
Nguyện cất giữ cho bao đời sau đó
Anh nhớ em từng lời cô Gái nhỏ
Nghĩa mẹ công cha luôn trong đó Tường Vy

Em dõi theo từng bươc chân cha đi
Nắng gay gắt mùa ni sao vẫn thế
Người nông dân suốt cuôc đời dâu bể
Thương nhà mình sao mãi vẫn gian

Tình thương cha con vẫn mãi còn mang
Trải bao gian khó cơ hàn tả tơi
Cha vì con luôn vất vả cả đời
Tron kiếp này con ghi nhớ cha ơi !

Chúng con hôm nay sung sướng môt đời
Con sẽ nhớ từng lời cha dạy dỗ
Nhớ mỗi giot mồ hôi cha từng đổ
Có bát cơm đầy và nỗi khổ đã đi qua…

Chia sẻ tình cảm cùng Thi sĩ HĐN

Tháng 6- 2018
Anh Xuân Nguyên Ba vì

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
5 years ago

Cảm ơn các ban đã quan tâm chia sẻ bài thơ vời mình Hoa đg Nôi – Tường Vy..

Bùi Thị Huyên
Bùi Thị Huyên
5 years ago

Đúng là chát tuyêt violoet ạ???

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
5 years ago

Hình ảnh NGƯỜI CHA trong thơ Violet Hoa thật đẹp thật dung dị ,chất phác ,đậm chất nhân văn. Qua đó ta thấy được tấm lòng kính yêu và trân trọng của tác giả đối với cha mình !
Rất hay cháu Violet Hoa à

Scroll to Top