Bài Thơ: CHA TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHA TÔI (Tác giả: Mami Vam)

CHA TÔI
Thơ: Mami Vam

Con gái yêu ngồi cạnh đây cha kể
Đời của cha nhiều dâu bể con ơi
Mới lên tám bà con đã qua đời
Cô, cha, chú phải chơi vơi từ đó.

Nhà nghèo quá các con thì lại nhỏ
Ông của con phải rời bỏ quê nhà
Đi tha phương cách biệt tận chốn xa
Suốt quanh năm cả nhà chưa gặp gỡ.

Năm lên chín cha phải đi ở đợ
Tuổi thơ cha môi chẳng nở nụ cười
Cả nhà đều phải ly tán muôn nơi
Có chăng gặp khi về chơi bữa tết.

Đời của cha tưởng chừng như chấm hết
Khi hung tin ông mỏi mệt qua đời
Ba chị em phải chịu cảnh cút côi
Mười lăm tuổi phải nổi trôi kiếm sống.

Cuộc đời cha đã khổ nghèo lạc lõng
Hi vọng con trong cuộc sống đời thường
Đắp vun bồi gắn kết những yêu thương
Hãy chia sẻ người vương mang khốn khó.

Người già nghèo, neo đơn cùng trẻ nhỏ
Cho yêu thương giúp đỡ họ nghen con
Hiếu nghĩa nhân phải cố gắng vẹn tròn
Chân, thiện, mỹ là hành trang cuộc sống.

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duyên Phận
Duyên Phận
8 years ago

Viet hay lam em a

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Rất cảm động,và quá thực tế.
Tuyệt vời lắm.

Dương Quốc Bảo
Dương Quốc Bảo
8 years ago

Rất hay đó em.

Đài Đỗ
Đài Đỗ
8 years ago

Hay quá

Quang Tran
Quang Tran
8 years ago

Tâm trạng khư điệu MamiVam

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
8 years ago

Cảm ơn em. Vam Mami. Bài thơ cuarvem làm chị cảm động quá , giống hoàn cảnh của bố chị quá,

Nguyen Thuy
Nguyen Thuy
8 years ago

Hay lắm em
Cho chị chia sẻ nhé

Nguyễn Ngọc Chiến
Nguyễn Ngọc Chiến
8 years ago

Cổ nhân xưa dẫu khó nghèo
Chữ nhân chữ đức sẵn treo đầu giường
Chữ tâm đắt đén khó lường
Vàng ròng bạc nén coi thường dửng dưng
Bây giờ sao thiếu tình thương
Người ta chỉ biết lo ” RƯƠNG ” thật đầy ?

Thach Tranthiet
Thach Tranthiet
8 years ago

Bài hay …

Vũ quang Chiểu
Vũ quang Chiểu
8 years ago

Thật tuyệt vời em là nhà thơ mà anh không bỏ xót bài nào

Huy Nguyen
Huy Nguyen
8 years ago

Sự chân thật , giản dị trong ngôn từ , chứa đựng tình cảm nồng ấm dành cho người ông và người cha , đã làm cho bài thơ giàu cảm xúc . Sự phát cảm cho thơ hay cũng chính là ở đó , nó cũng ẩn chứa cả thông điệp gửi bạn thơ . Chúc mừng em .

Trung Hien Nguyen
Trung Hien Nguyen
8 years ago

e ah.doc tho e that xuc dong va tham dam tinh ng ben trong

Huy Pham Quang
Huy Pham Quang
8 years ago

Rất xúc động

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Cảm động quá … Con gái ngoan… ???

Dzung Ta
Dzung Ta
8 years ago

Bai tho nhe nhang gian gi nhung tung tu da lam cho Nguoi doc that cam nhan . Cam on co Mami Vam !!!

Đồng Nhân
Đồng Nhân
8 years ago

Không Thể Tuyệt Hơn !

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

Hic

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
8 years ago

Troi oi!sao bai tho cua mami vam dung voi cs cua minh luon…hic hic..

Scroll to Top