Bài Thơ: CHA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

CHA ƠI !
Thơ: Mami Vam

Cha thương con gái nhiều lắm phải không?
Chắc cha hiểu nỗi lòng con có điều gì muốn nói
Hãy khuyên mẹ nán lại bên con chứ đừng rời xa vội
Cha, mẹ với anh đoàn tụ rồi con phải sống sao đây?

Đau khổ tủi buồn cứ mãi bủa vây
Nước mắt đong đầy khi vắng cha, vắng anh giờ đang dần xa mẹ
Con phải đối diện thế nào với đêm dài quạnh quẽ
Ai sẽ là người giúp con chia nhẹ gánh khổ đau ?

Phải cắn chặt răng nuốt dòng lệ nghẹn ngào
Lòng con trẻ khát khao được cận kề bên cha cùng mẹ
Nếu cha không thể cho con những tháng ngày vui vẻ
Thì cha hãy giúp mẹ an lành mạnh khỏe sống cùng con !

Cha nhìn xem! Sứccủa mẹ đang héo mòn
Sự vui vẻ an yên mất rồi còn đâu nữa
Nếu thương con gái nhiều thì cha ơi hãy hứa
Cố gắng để mẹ sinh tồn làm điểm tựa của đời con !

06/08/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top