CÂY CẦU NHỎ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nơi này nước chảy trong veo
Một cơn gió thổi bay vèo lá rơi
Cây xanh…xanh cả bầu trời
Ta nhìn cảm thấy khắp nơi yên bình
Cây cầu uốn lượn thật xinh
Là nơi ngắm cảnh hẹn tình lứa đôi
Cầu xây nằm sát lưng đồi
Ngắm dòng nước bạc thả trôi xuôi dòng
Một lần thôi đã hoài mong
Đi qua để lại trong lòng vấn vương
Ước sao đằng ấy ngược đường
Qua cầu gặp gỡ để thương nhớ nhiều
Để lòng cảm thấy tịch liêu
Khi qua cầu nhỏ mỗi chiều nhớ ai
Chiều nghiêng nắng thả bóng dài
Bóng hoàng hôn phủ nhạt phai mất rồi
Chỉ còn ngơ ngẩn mình tôi
Nhìn cây cầu nhỏ bồi hồi vấn vương.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay lắm anh . Cảnh cây cầu thật hữu tình . Chúc mừng anh
Chúc mừng a cung bai tho rat hay nhe a.
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày cn vv và hp ak
Bài thơ rất hay, cảnh đẹp thơ mộng lắm tg ạ
Lục bát hay lắm anh
Hay lắm anh
Bài thơ hay quá. ..
Bài thơ rất hay ! Chúc em
Cả thơ và hình ảnh rất tuyệt vời em trai ơi
Một cảm giác an lành bạn ơi
Hay lắm tg
Thơ trữ tình lắm
Cảnh đẹp thơ mộng quá anh ơi
Hay thía iu cứ tưởng cỗ to ko đăng thơ nà
Bài thơ hay quá a
Hay quá em ơi
Rat tuyet vời em trai
Chuc cuoi tuan vv
❤❤❤
Thật tuyệt vời ❤❤
Mến chúc ❤
Chiều cuối tuần an hạnh❤❤
May mắn và ngập tràn hạnh phúc ạ????????????
Thơ hay
Rất hay.
Bài thơ rất hay Thanh Hùng. Xin chúc mừng bạn. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ làm cây cầu xinh thêm
Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cùng em
Bài thơ hay lắm em
wonderful
Hay nè anh ui
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Thơ hay, cảnh đẹp quá!
Thơ hay phong cảnh rất đẹp anh
Hay tuyệt bạn ơi
HẾT Ý LUÔN !
Hay ý nghĩa quá Thanh Hùng anh ơi!