CẦU XIN !!!
Thơ: Thu Hà
——————-
Chắp tay khẩn nguyện ông trời
Con nơi chín suối cuộc đời bình an
Thoát khỏi cảnh sống cơ hàn
Quên thời dương thế gian nan chiến trường
Mẹ già tóc đã pha sương
Nhớ in ngày ấy lên đường con đi
Đạn bom con chẳng sợ gì
Gạt đi nước mắt phân ly con cười
Bảo rằng "Mẹ hãy thật tươi
Con đi giết giặc làm người hiên ngang
Quyết tâm chẳng chịu đầu hàng
Diệt tan lũ giặc nên trang sử hồng"
Thế rồi mẹ cứ chờ trông
Một ngày tin báo "con không trở về"
Giật mình mẹ tưởng cơn mê
Nhìn quanh chỉ thấy bốn bề lặng im
"Con ơi mẹ đã đi tìm
Nàng dâu hiền thảo đúng tim con rồi
Sao giờ lại nỡ chia phôi
Con về chín suối mẹ rồi ai lo? "
Đau thương ập đến bất ngờ
Bao năm mẹ vẫn nằm mơ con về
Nhiều khi tỉnh giữa cơn mê
Lục tìm tấm ảnh mân mê mẹ cười
"Con à ! Mẹ sống vui tươi
Hòa bình lập lại cuộc đời an vui
Phương xa con chớ ngậm ngùi
Đừng lo mẹ phải lui cui tuổi già
Ngoài vườn mẹ vẫn trồng hoa
Thêm vài luống đậu luống cà như xưa
Sức khoẻ mẹ vẫn dư thừa
Yên tâm con nhé mẹ chưa héo mòn! "
Thơ: Thu Hà (Hoa tulip)
Thơ hay lắm em ah
Bài thơ xúc động lắm e . Ngay mới vv hp nha e gái
Hay và xúc động lắm. Nhưng mà…Thu Hà làm thơ thay cho việc ăn sáng à ?Hi.Hi…
Bai thơ rất hay xúc động lắm chị
Bài thơ hay và rất ý nghĩa em a. Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc bình an
Thơ hay thật cảm súc em ơi
Anh chúc mưng em
Quá tuyệt vời cảm ơn tác giả có bài thơ hay sâu sắc rất ý nghĩa
Bài thơ hay xúc động lằm em gái
Ngày mới vui nhé chị yêu
Rất tuyệt vời
Bài thơ tuyệt vời e ơi
Chúc e vui hp
Cảm động quá e ơi, chúc e ngày mới tốt lành nhé
Bai tho that tuyet voi chj ui that cam dong chj a
thơ hay quá em
Hay lắm em gái… ngày mới chị chúc em vui vẻ”
thơ rất hay em ak đúng rồi chúng ta phải nhớ tới ngày của những người đã khuất
Thơ hay lắm nè bạn..
HAY QUÁ cháu ƠI. Tri ân những người đã hy sinh vì tổ quốc và những người mẹ đã âm thầm chờ đợi…
Thơ hay lắm. Chúc mừng cháu nhé.
Tuyệt vời lắm tỷ ơi
Tuyệt hay
Bài thơ quá hay và quá giàu cảm xúc.
Tôi thích nhất khổ thơ kết:
“Ngoài vườn mẹ vẫn trồng hoa
Thêm vài luống đậu luống cà như xưa
Sức khỏe mẹ vẫn dư thừa
Yên tâm con nhé mẹ chưa héo mòn”!
Những lời tự động viên, an ủi để cho người con nơi chín suối an lòng.
Đọc mà thấy nghẹn ngào quá!
Cảm ơn em nhiều nha!
Mẹ già như chuối chín cây, mà đây chưa rụng mà con đi rồi , để mẹ khóc đứng khóc ngồi, nghĩ thương thân mẹ đơn côi , chồng con thì đã theo thời tổ tiên , đêm, đêm mẹ ngủ không yên,bao giờ mới được đoàn viên gia đình, thơ hay lắm em gái chúc mừng em
Bài thơ rất ý nghĩa sâu sắc ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ đến gần để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì tổ quốc vì nhân dân .xin chân thành cảm ơn nhà thơ Thu Hà !
Bài thơ thật nhiều cảm xúc ơi thu hà.
Bài thơ hay và cảm động lắm , hình ảnh người Mẹ già ra thăm mộ người con liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước Thống nhất , mình xem mà dưng dưng nước mắt . Đời đời nhớ ơn các Anh .
Hay lắm em
Bài thơ hay rất cảm động
Bài thơ thật hay và xúc động em THU HÀ ơi
Thơ hay Và cảm động quá bạn iu nè
Thơ hay và ý nghĩa lắm chị ơi em chúc chị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ạ
Xúc động quá cảm ơn tác giả nhiều
Xúc động quá em yêu!
Cảm động quá tác giả nhé
Thu Hà
Bài thơ hay quá e à
Hay quá e à
Bài thơ hay lắm Chúc em buổi tối vui vẻ
Bài thơ rất hay và cảm động em ạ