Bài Thơ: CẦU VỒNG TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CẦU VỒNG TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Có những mối nhân duyên…
…. trên cánh đồng xanh mướt ….
Câu chuyện tình yêu dịu dàng …
.… trong hoa nắng rung rinh ….
Cầu vồng lung linh … vắt ngang những mối tình …
Sau những cơn mưa rào … là những mùa nắng ngọt ….
Trên nốt nhạc cuối cùng … bài tình ca chim hót …
Tình yêu của anh … như một chiếc cầu vồng
Em dang rộng đôi tay… mở rộng cả tấm lòng …
Nhưng có đôi khi … chỉ cảm nhận làn gió chiều man mác…
Có những cơn mưa … mang giấc nồng khao khát …
Ánh nắng ươm vàng … lãng mạn chút tình say ….
Kỷ niệm thoáng qua
… Còn lại chút nhạt nhòa …
Ta chỉ còn bên mình …. cơn mưa chiều trắng xóa….
Cuộc sống phải không anh ?!
Như cầu vồng nơi ấy …
Phải qua cơn mưa cuộc đời …. để có một ngày vui
Có nghe điệu nhạc buồn … mới thấu nỗi đơn côi
Trên cung đường tình yêu … ngọt ngào pha hờn tủi ….
Biết không hỡi em?!
Cơn mưa dù dài mãi….
Vẫn đến một ngày bầu trời đẹp nắng buông …
Ngày mai bên ta là những chiếc cầu vồng …
Nỗi buồn sẽ dần phai dưới sắc màu nắng đẹp ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Tho hay anh dep qua

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH RẤT TUYỆT VỜI ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

rất tuyệt vời!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Cảm tác tuyệt lắm PS em

Phung Truong
Phung Truong
7 years ago

Cầu vồng đẹp quá chuc may mắn

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá nàng thơ ơi!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay hay hay

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đây hy vong cuôc sống…
tình yêu…

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bài thơ cầu vồng hay tuyệt em ạ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình thơ đẹp ấm nồng cảm xúc
lời vương vương hương mát tâm hồn
rất dịu ngọt bài thơ tha thiết
rất tuyệt vời mến bạn chúc thân

Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

Hi mot ngay that vui ve ban nhe

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Linda cảm ơn rất nhiều
Bài thơ rất hay chị ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn ơi chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

bài thơ hay lắm em gái

Yến Vũ
Yến Vũ
7 years ago

Câu thơ nhịp nhàng , uốn lượn như chiếc cầu vồng !

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

có những mối nhân duyên
trên cánh đồng xanh mướt…
tình yêu….
hy vọng…

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Thơ hay tuyệt với ..chúc em ngụ ngon

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Anh thích cái câu vồng.
Cầu cong cong ai bác.
Từ núi phú về đây.
Cầu cõng những vần thơ.
Đến bên người yêu thích.
Anh cảm ơn thơ phú.
Thơ của em rất hay.

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy
Xinh dep rat nhieu.bai tho rat hay.chuc ban mot ngay vui ve va hanh phuc .

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi

Thu Le
Thu Le
7 years ago

Thơ hay lắm ah!

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Tuyệt vời

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Lỡn mợn quá chị iu

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Rất hay

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Hay lắm , Phú Sĩ à . Chúc em ngày nghỉ vui vẻ , an bình nhé.

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

THƠ HAY LẮM ! Chúc PS ngày mới vui vẻ …

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em

Bettie Castleberry
Bettie Castleberry
7 years ago

WOW! Your photo’s are just so beautiful 🙂 it’s hard for me to stop myself from looking at them…
Thank you Mr. Lich Hoang Hong for the beautiful photo’s .

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ hay ! Cảnh đẹp quá em .

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
4 years ago

Cầu vồng t/y của PS hay quá ?

Scroll to Top