Bài Thơ: CÂU TRẢ LỜI… TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÂU TRẢ LỜI... TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

CÂU TRẢ LỜI… TÌNH YÊU …
Thơ: Phú Sĩ

Em hỏi anh rằng khi nào het nhớ em ?
Anh trả lời rằng “khi đêm rằm trăng khuyết
Khi ánh bình minh quên chân trời biển biếc
Khi chú dã tràng biệt cát chẳng buồn se… “

Em hỏi anh rằng “khi nào nói em nghe
Anh ngoảnh mặt đi chẳng nhớ lời hò hẹn !?”
“Chữ thủy chữ chung muôn đời anh giữ vẹn
Như dãy Ngân Hà rực sáng mãi trời đêm” …

Em hỏi anh rằng “hương vị của tình yêu
Có phải ngọt ngào hay trăm chiều chát đắng!?”
Anh bảo em rằng “biển còn cơn sóng lặng
Thì trái tim anh chẳng xa vắng bao giờ”

Em hỏi anh rằng “Tình có phải như mơ
Sóng vỗ bờ êm đợi chờ trong khúc nhạc”
Anh đã nói rằng “tình yêu là câu hát
Lúc bổng lúc trầm luôn dào dạt trong anh …..”

Khi đã yêu rồi sao tình vội mong manh
Dã tràng vẫn se những viên tròn cát lạnh
Sóng vẫn êm đềm sao lòng anh lãng tránh
Em đã hiểu rồi tình có cánh thi bay …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Thuy
Dung Thuy
6 years ago

Tình anh như sóng cát xô bờ
Tình em biển rộng mong chờ xa xôi
Tình rộng lắm nhưng xa xăm lắm
Bởi thấy thơ tình nhưng người chẳng thấy đâu.

Dung Thuy
Dung Thuy
6 years ago

Chỉ muốn môt lần một lần thôi thấy măt.
Ban yêu thơ môt lần găp trong mơ.

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Lời thi thầm của những người yêu nhau

Duyen Pham
Duyen Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay tg ui!

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay qua

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Thật là tuyệt vời hết ý em ơi
Thơ của em tôi nhiều quá trời

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ hay và tình quá. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui nha.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay qua PS oi

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay tuyệt em ơi
Chúc chiều vui vẻ dấu yêu

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Anh gì xạo quá ” anh trả lời đêm rằm trăng khuyết”

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Nguyenquang Thiếu
Nguyenquang Thiếu
6 years ago

Bài tho tinh rất hay, đọc xong thì hiểu và trả lời được: Tất cả có tình yêu trả lời.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Người ở phương xa ….tôi ở đây
Trông ngóng phương kia …..chờ phương này…

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
6 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt quá hồn thơ ! Phú Sĩ??

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Ui tha thiết mãnh liệt , hay lắm bạn ơi

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Rất hay ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Hay lắm nhe

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

*****…HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU…*****

Anh hỏi em…yêu là gì em hỡi!…
Em thẹn thùng…rồi nép sát lòng anh
Em nhìn trời…khẻ nói tựa mây ☁ xanh
Cứ bồng bềnh…như gió đùa mây ☁ vậy

Anh hỏi em…hương tình em có thấy
Em mơ màng…nói nhỏ chẳng thấy đâu
Tình yêu thương…y như phép nhuộm màu
Và lung linh…như nắng hồng buổi sáng

Anh hỏi em…có khi nào buồn chán
Em trả lời…có lắm lúc anh ơi!…
Vắng xa anh…em cảm thấy chơi vơi
Lòng xót xa…hồn tim ♥ như đau nhói

Anh hỏi em… thế sao em chẳng nói
Em mơ màng…để sắc nhớ mênh mông
Bóng hình anh… em ôm ấp trong lòng
Chờ đợi thương…nhớ nhung hờn giận

Anh hỏi em…phải tình yêu vô tận
Ôm chặt anh… em bảo thật bao la
Tình yêu thương…mộng đẹp thật thiết tha
Là biển nhớ…sóng tình xô bến mộng

Là thiên đường…hạnh phúc ta trông ngóng
Là vườn tình…tỏa bắt ngát hương yêu…

Hương vị tình yêu

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Thơ em chan chứa lòng người …quá hay em ạ

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Rat hay

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

TÌNH MÃI SẮT SON

Thảnh thơi ta ngắm trời trong xanh
Đôi mắt hiền của em long lanh
Tình mình đẹp như bao mong ước
Hạnh phúc rạng ngời em bên anh

Anh và em yêu thương cuộc sống
Cùng ấp ủ niềm tin hy vọng
Bởi chúng mình sống có thủy chung
Đâu sợ gì nghịch cảnh mông lung.

Nhìn đôi chim chao lượn trên không
Nắng vàng gieo hương gió thẹn thùng
Biển dạt dào ôm bờ cát trắng
Tiếng ru hời dệt mộng tình chung.

Ta đừng để mất nhau em ơi !
Hãy yêu thương cho hết cuộc đời
Như những gì ta hằng mong đợi
Để tình đời trong sáng tinh khôi

Một cuộc sống thiệt là kỳ diệu
Nhịp thở, trái tim cùng nhịp điệu
Sống cho đời và để cho nhau
Tình sắt son mãi chẳng phai mầu.

NGUYỄN THANH RU

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Bài thơ này hay và lãng mạn quá PXP???

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Quá hạnh phúc rồi

Scroll to Top