Bài Thơ: CÂU HÒ ĐÁNH RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÂU HÒ ĐÁNH RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

CÂU HÒ ĐÁNH RƠI
Thơ: Phú Sĩ

——————–

Thuyền em chở điệu hò buồn
Đi qua năm tháng cội nguồn yêu thương
Dở dang giấc mộng đêm trường
Vầng trăng lẻ bóng vấn vương đêm dài

Đôi lời ai hát tình say
Gởi vào ước vọng gió bay xa rồi
Giờ còn giai điệu hò rơi
Có ai nhặt được xin người đừng buông

Có thương thì nói rằng thương
Đừng đem câu hát bên đường bỏ đi
Thuyền em chở mối duyên thì
Một lời phai nhạt còn gì ai ơi!

Bến xưa đợi chuyến tàu đời
Câu hò ngày ấy ghi lời còn đây
Người về bỏ điệu hò bay
Chạnh lòng thôn dã buồn lay chân tình ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hò tren sông hay quá

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Đep lắm em

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ rất là hay luôn !

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Chờ em anh vẫn cứ chờ !
Bao giờ sóng lặn em về bên anh …..

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

TUYỆT VỜI THƠ…………

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay úa

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
7 years ago

Hay và đẫm chất dân ca

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chị hình ảnh cũng rất đẹp

Tình Ca
Tình Ca
7 years ago

Thuyền anh neo đậu bến quê
Thuyền người đi mãi không về hay sao…

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Thuyền em chở mối tình si
Đánh rơi anh nhặt cớ gì trả em.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời bạn ạ

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ! Cảm ơn em gái đã chia sẻ bài thơ hay.

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Phú Sĩ

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật hay em à

Thao Anh Ngo
Thao Anh Ngo
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Minh cam on ban hien rat nhieu.chuc ban hien luon vui ve va hanh phuc .

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Em ơi anh nói thật tình
Rằng anh chở nặng đò tình của em
Anh thương chỉ dám rnói dèm
Sợ rằng em chối chẳng thèm thương anh
Bài thơ hay lắm chị ơi

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
7 years ago

Bài thơ hay, mượt mà! Chúc bạn vui vẻ!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TÌM LẠI CÂU HÒ

Câu hò ai nỡ đánh rơi
Để tôi cúi nhặt những lời yêu thương
Vầng trăng thao thức canh trường
Gom ngàn nỗi nhớ vấn vương tình nồng

Đôi bờ cỏ mướt triền sông
Câu hò còn đó cho lòng tôi say
Nhẹ nhàng nhặt cánh hoa bay
Gói vào ký ức mỗi ngày nhiều thêm

Sông quê một dải lụa mềm
Thuyền trăng tôi đợi sương đêm lạnh dần
Người về dệt mộng mùa xuân
Để tôi mãi đợi bao lần mùa xa

Tím mây ảo ảnh nhạt nhòa
Đan từng sợi nhớ phôi pha tình đầu
Câu hò ghi khắc đậm sâu
Trong tim khắc khoải nhớ nhau…nhớ hoài.

Bài thơ hay lắm chị iu ơi

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm a

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
7 years ago

hay lắm anh chúc anh vui vẻ

Canh Lexuan
Canh Lexuan
7 years ago

Điệu hò tình trường đò em chở
Nỗi nhớ vơi,đầy đượm sắc hương
Trộn lẫn vầng trăng sầu lẻ bóng
Dệt giấc mộng vàng lữ khách xa

Lời hát tình ca ai đang hát
Gió cuốn theo như giọng hát ru
Ru ta đến thiên đường mơ mộng
Giữa con người đầy ắp tình thương

Không yêu đương xin,nhặt hay vay,mượn
Chỉ có hoa tình lấp lánh tỏa ngát hương
Dù cho lữ khách bên đường
Hay chàng quân tử cũng thường giống nhau

Bến xưa ôm bóng hàng cau
Lời ca ri mic thay cho điệu hò
Nghênh ngang vẫn một con đò
Tình trường em chở trên phây búc sờ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời.

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thuyền đi có nhớ bến không
Chồng chềnh trong dạ bến mong đợi thuyền

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mang mát tâm hồn thơ rất tuyệt
chúc mừng thơ mến chúc bạn nhiều vui cảm ơn bạn

Juli Nguyễn
Juli Nguyễn
7 years ago

Duyên bọt bèo, kiếp bơ vơ
Sóng vờn sóng đập xô bờ bèo tan
Bởi tình anh, phận cơ hàn
Cô đơn chiếc bóng ngập tràn tương tư

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Hay tuyệt

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Hay bạn!

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Bến xưa đợi…
Câu hò ngày ấy…!! Hay &cảm xúc. Cảm ơn PS!

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm.Lâu mới lại được nghe lục bát ngọt ngào từ em.Chúc em ngày mới vui khỏe,thơ mộng

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay,man mác buồn

Loan Tran
Loan Tran
7 years ago

Hay qua ah hjhj

Scroll to Top