Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CÁT BỤI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời thương cho sống kiếp này
Đã là hạnh phúc dẫu trầy tấm thân
Khổ là bạc, đau là ngân
Phước là trải nghiệm, quý trân hết lòng
Dẫu đời trôi nổi muôn dòng
Nhục vinh trang điểm, lệ ròng tắm vui

Số đời dẫu ngược dẫu xuôi
Để làm rèn luyện mài trui chí mình
Đời như một cuộc hành trình
Đường hoa khi trải, bãi sình lúc qua
” Đời người đánh phấn đeo hoa”
Có bằng thú vị đời ta nhọc nhằn ?

Đời vui lúc đẹp kim bằng
Buồn khi quay mặt biết rằng dối gian
Đời vui lúc được giàu sang
Buồn khi túi cạn tình lang xa rời
Đời vui mật ngọt rót lời
Buồn khi lỡ vận hết thời…Rẻ khinh

Kể từ lúc mới sơ sinh
Hai bàn tay trắng, nguyên trinh trần truồng
Ra đời để tắm vui buồn
Rồi mai khi hết vở tuồng…Lại đi
Ở đời đấu đá mà chi
Có ai thoát khỏi biệt ly hồng trần ?

Dẫu là trong ngọc trắng ngần
Dẫu là đen đúa, nghèo bần… Khác đâu
Nào ai thiên kỷ sống lâu ?
Nào ai thay được bể dâu cuộc đời
Phước ai nấy hưởng người ơi
Tội ai nấy trả cho vơi nghiệp mình

Giàu sang chỉ vẽ nên hình
Vẽ rồi lại xoá, thường tình…Lợi danh
Đừng thêm sân hận ghét ganh
Đừng thêm giết hại đua tranh mọi đằng…
Giàu sang đâu phải vĩnh hằng
Mai về cát bụi…Lại bằng nhau thôi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 2/3/2018.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
6 years ago

Ôi hay tuyệt vời quá em trai ơi, ta sẽ về cát bui giống như nhau, cho nên đừng có hận sầu làm chi. Chúc mừng em trai thật nhiều niềm vui an lành hạnh phúc và may mắn nhiều nhé

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

“Hồng trần, thế sự, bể dâu,
Về nơi cát bụi bằng nhau cả mà!”
Thơ hay, triết lí sâu sắc! Hay nhưng nặng trĩu nỗi lòng nhân sinh!!! Chúc em buổi tối ấm áp nhé!!

Minh Tâm
Minh Tâm
6 years ago

TUỆ TRI KHỔ VÀ KHÔNG KHỔ!

Tôi đã gặp bao người giàu có
Sống trên tiền nhưng nào thoát bệnh đâu
Vẫn đau khổ than vãn oán sầu
Cho đến chết biết đâu là chân lý
.
Biết bao người trên đỉnh cao danh vọng
Đang say sưa tưởng rằng đó thiên đường
Nhưng hỡi ôi họ thực sự đáng thương
Đành ôm hận chết trong niềm tiếc nuối
.
Đời vẫn vậy đến đi trong cơn vội
Càng giữ nhiều càng lắm nỗi sầu bi
Nhưng buông xuống cũng đâu có dễ gì
Bởi vô minh nên tâm kia cứ chấp
.
Cứ hân hoan sống trong lò lửa hập
Bị đốt thiêu bởi lửa của tham sân
Danh lợi kia mời gọi để chuyển vần
Sắc, thực, thùy dỗ dành như con trẻ
.
Một giấc mộng của bao người trần thế
Cứ quẩn quanh trong đám rối cuộc đời
Tìm niềm vui chạy trốn khổ mãi thôi
Một cơn gió lá lìa cành không biết
.
Con người ước mơ đến một sự bất diệt
Tự tâm sinh tưởng có ngã linh hồn???
Ai đâu hay định luật mãi tuần hoàn
Sinh rồi diệt, diệt sinh không ngừng nghỉ
.
Ai biết sống quán vô ngã là người trí
Vẫn hàng ngày nhắc nhở cái tâm mình
Nhà cửa vợ con tỷ muội đệ huynh
Cả bản thân cũng của mình đâu chứ
.
Nhắc như thế cho tâm thôi chấp giữ
Để làm quen với sóng gió vô thường
Để đối diện vượt qua mọi tai ương
Để chiến thắng nhân quả muôn ngàn kiếp!

Minh Tâm kính ghi!

Maria Hiền
Maria Hiền
6 years ago

Làm sao bằng được người ơi
Ông trời phán xét khi rời trần gian
Kẻ độc không thể chung màn
Nó dưới âm phủ nói càn với nhau
Người lành riêng biệt lên mau
Còn kẻ độc ác đớn đau muôn đời
Ai thích cây hạnh cứ chơi
Người tu trồng đức để đời về sau

Hang Hoang
Hang Hoang
6 years ago

Mình ko thể nhận kết bạn dược vì bạn wa 500 người rồi chỉ theo dõi được thôi

Lan Mai
Lan Mai
6 years ago

Thơ rất hay và rất chuẩn
Đẹp trai quá
Chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé

Quy Đặng
Quy Đặng
6 years ago

Bài thơ rất hay và sâu sắc lắm .Chúc Bách Tùng Vũ phát huy .Cảm ơn em

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Hay lắm nhưng cũng tâm trạng lắm . Chúc anh luôn vui khỏe hạnh phúc và có nhiều thơ hay nhé

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
6 years ago

Bách Tùng Vũ bài thơ rất hay rất ý nghĩa , chúc e nhiều sức khỏe vvhp bên gđ e

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm em a ̣. Chị chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc và thành công nhé em.

Ho Lien
Ho Lien
6 years ago

Thơ rất hay mang tính nhân văn,ngẫm sự đời,nhân tình thế thái .chúc Tùng Vũ luôn khỏe yêu đời hơn

Luyện Bùi
Luyện Bùi
6 years ago

Thơ rất hay và sâu sắc. Chúc a buổi tối nhiều niềm vui a nhé.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ tuyệt vời quá em, thật ý nghĩa,
Chúc buổi tối vui ,,hạnh phúc

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay. ở hai câu kết. Đủ cho toàn phần.
Chúc bách tùng vũ đầu xuân sức khỏe. Thành công

Nga Đỗ
Nga Đỗ
6 years ago

thơ hay lắm em ơi ,rất cảm động , hình rất đẹp chúc em luôn vui vẻ hp nhé

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Bài thơ sâu sắc lắm em à,chúc em cùng Gđ đêm an lành nhé.

Phong Nguyễn
Phong Nguyễn
6 years ago

Thơ hay nhưng nhà thơ lại có chút đượm buồn thể hiện trên nét mặt ! Hãy vui và lạc quan như những vần thơ em nhé ! Chúc em mọi điều may mắn và hp !

Huỳnh Kim Uc
Huỳnh Kim Uc
6 years ago

Rất hay…rất tuyệt vời,những lời cháu viết rất sâu sắc,chú chuc cháu vạn sự như ý.

Tuyet Nguyen
Tuyet Nguyen
6 years ago

Thơ hay mà đọc cũng trĩu nặng ..có phải chăng tác giả có tâm trạng buồn ???

Khách Hàn Triều
Khách Hàn Triều
6 years ago

Ta là ta của hôm nay
Ngày sau về với cỏ cây, gió ngàn
Ban mai rồi cũng chiều vàng
Ngàn thu gió thổi trăng tàn nào hay …

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Hay ý nghĩa lại rất sâu sắc
Con người kiếp tạm trần gian
Chở về cát bụi giầu sang nghĩa gì
Sống đời nghanh nghét mà chi
Ra phần mộ hỏi mang gì suống âm

Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
6 years ago

Vậy nên sống ở trên đời
Giàu sang, vinh nhục biết thời sẻ chia…
Ý nghĩa bài thơ thật sâu sắc, chúc cháu luôn vững niềm tin vào cuộc sống!

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Thơ hay nhưng có chút buồn !
Chúc cháu luôn khỏe giải buồn nhân gian ..!
Mong sao cháu luôn thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình BTV nhé ..!

Thanh Sau Bui Thi
Thanh Sau Bui Thi
6 years ago

Em cảm thấy tâm trạng của anh và thơ dạo này có chút buồn riêng khó tả ,có chuyện gì xảy ra hả anh. Em chúc anh luôn vui khỏe trẻ đẹp và hạnh phúc

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Rất hay và sâu sắc. Chúc mừng Anh nhé.
Xin góp vài dòng với Anh.
Lìa đời thác xuống cõi âm.
Hương thơm phảng phất dương trần là vui.
Mới hay muôn sự ở đời.
Vui, buồn, thuận, nghịch đầy vơi cõi lòng.

Hien Tong
Hien Tong
6 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa , mang tính triết lý và thật nhân văn đó.
Chúc BTV sức khỏe, vui, tình thơ tràn đầy .

Lua Vu
Lua Vu
6 years ago

Rất ý nghĩa. .Tuyệt luôn em trai. của chị. .Một năm mới nhiều sk niềm vui và hạnh phúc nhé em. .
Đọc mãi mà không chán bài thơ em tôi. …..
Rồi mai diễn hết vở tuồng. .lại đi. ..!!!!.
chị Lý lắm. …

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!
Bann Bách Tùng Vũ
‘Chúc ban buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Cát bụi đời lắm bi ai
Buồn chi thêm khổ thân gầy ốm đau
Sang hèn nghèo khó khác nhau
Biết mình định đoạt trước sau vẹn toàn.

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

da lau …lau lam roi do vbt !bai tho hay , sau sac lam em …
chuc em luon vui khoe , binh an va hanh phuc !

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

tho hay lam em trai.rat cam dong.hinh rat dep chuc em luon vui ve hanh phuc nha

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
6 years ago

Hay quá em trai ơi…
Đời như một cuộc hành trình
Đường hoa khi trải , bãi sình lúc qua…
Cuộc đời..!
Chúc em sức khỏe bình an, may mắn trong cuộc sống nha

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Cuộc đời là thế em.Hãy vui lên để mà sống, hãy sống hết mình và cần nhất cái ” Tâm ”
Anh chúc em những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé !

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa cháu à

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Hay lắm cháu!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa em ơi..?
Nhân sinh ra kiếp con người trả vay
Mới sinh cũng trắng bàn tay
Đến khi nhắm mắt..Cũng thì tay không

Sống đời lắm nỗi long đong
Nào ai tốt xấu cũng xong một đời
Sống sao ý nghĩa ai ơi..?
Tu nhơn tích đức để dời mai sau

Dù cho tiền bạc sang giàu
Một đời ngắn ngủi có đâu vĩnh hằng
Sống đời ganh ghét đua tranh
Trở về cát Bụi..Cũng thành như nhau..!

Bài thơ rất hay đầy ý nghĩa ..Lời thơ sâu lắng …Chúc em luôn an vui và hanh phúc

Trần Văn Lam
Trần Văn Lam
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa chúc mừng Bách Tùng Vũ !

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay lắm em

Phương Lê
Phương Lê
6 years ago

Hay quá anh trai ôi

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Rất tuyệt em ơi

Thanh Thống
Thanh Thống
6 years ago

Bài thơ ý nghĩa

Luân Bùi
Luân Bùi
6 years ago

Hay lắm e ơi

Hung Phat
Hung Phat
6 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vv bạn nhé

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
6 years ago

Thơ hay quá ? Chúc em ngủ ngon mộng đẹp đêm nay nhé ? ? ?

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa em trai à. Chúc btvv nha em

Scroll to Top