Bài Thơ: CÁNH HOA ĐƠN CÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH HOA ĐƠN CÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH HOA ĐƠN CÔI
Thơ: Phú Sĩ

(từ câu chuyện của một người bạn )

Nửa cuộc đời
Tuổi xuân cũng trôi qua
Em còn lại gì cho anh
Có chăng là một con tim băng giá
Cánh hoa héo tàn … nỗi niềm yêu đã cạn …
Ánh nắng cuối ngày … chẳng đủ ấm mùa sang …
Nửa cuộc đời
Em cũng bước sang trang
Em cũng biết yêu … nồng nàn và khao khát…
Em cũng mộng mơ … cuộc đời là khúc nhạc…
Em hát ngọt ngào … cùng người dạo cung tơ ….
Nửa cuộc đời
Bao nhiêu chuyến tàu chờ…
Em đã bao lần đứng lên sau đổ vỡ…
Trái tim đơn côi … hằn sâu nhiều vết xước …
Thương lắm một đời nhân hậu bước gian nan ….
Nửa cuộc đời
Bao nhiêu giọt lệ rơi
Định mệnh cho em tâm hồn lung linh quá
Nhưng lại cho em một kiếp đời nghiệt ngã
Em vẫn mĩm cười với số phận xót xa
Nửa cuộc đời
Em sống với yêu thương
Em ước mơ giọt nắng vàng muôn hướng
Em bước tiếp với niềm tin hy vọng
Một chân tình còn lắng đọng người ơi….
Nửa cuộc đời
Em đã khuất xa tôi
Vòng hoa trắng tôi gọi là thương nhớ
Tôi tiễn em trong một chiều nắng nhạt
Ngày em về cát bụi … chẳng bên tôi …

ẢNH ST
PS

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Thơ hay lắm hình đẹp tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ … Đây ly rượu trong ngăn kéo tâm tình anh xin rót đầy, ngồi xuống đi em. Chúng ta hãy chia, cố mà uống cho nửa cuộc đời còn có nửa.
Chao ơi này là bên trái có nỗi nhớ, bên phải nỗi thương cũng lấn chen ngồi xuống cạnh bên, có cả khoản lặng của tình chúng mình phía trước, anh quờ tay ra phía sau chạm cả một lũ kỷ niệm của đôi mình đã có đấy tự bao giờ.
Chén thứ nhất uống cạn cho chữ nợ duyên …
Chén thứ hai uống cạn xin được làm người mất trí, để không còn quặn thắt.
Chén thứ ba uống cạn là cảm ơn đời đã và vẫn cưu mang anh với em.

Cảm ơn Phú Sĩ Cánh hoa đơn côi và tấm ảnh đẹp.

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay va rat xuc dong . Chuc ban va Gia dinh luon an lanh va hanh phuc .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm!

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

hay qua ban oi….chuc ban suc khoe nhe

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Tặng bạn ba từ …

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
7 years ago

Phú Sĩ ! Hay lắm em à ! ??

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay lắm.

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay, nhiều cảm xúc. Thật tuyệt vời.
Đêm an lành hạnh phúc bạn nhé.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Thật cảm xúc chị ạ , chúc tối vui nhé

Dung Lam
Dung Lam
7 years ago

Ôi buồn quá hay lắm

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

ML cảm ơn Phú Sĩ rất nhiều thơ hay lắm chúc vui nha

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Cánh hoa đơn côi hay tuyệt em.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lắng trong câu chữ thân tình
đọng vào tâm trí ơi bài thơ hay cơb

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp.

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Thơ đặc hàng cũng quá SIa.Like nè tác giả. Chúc vui và khỏe để cống hiến cho thơ…. Chớ bạn đọc

Scroll to Top