Bài Thơ: CÁNH DIỀU EM QUÊN … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH DIỀU EM QUÊN ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH DIỀU EM QUÊN …
Thơ: Phú Sĩ

——*——
Em đã quên rồi cánh diều tuổi thơ xưa
Chắp cánh ước mơ trên bầu trời dịu vợi
Ngày ấy em vui nét môi cười hớn hở
Thôn nữ quê nghèo ôm ấp ước mơ xa

Em đã quên rồi tiếng diều sáo vi vu
Anh thả trên đê lời ru tình quê mẹ
Em sợ diều bay dạt theo cơn gió lạ
Sẽ chẳng nghe lòng mong mỏi của đôi ta

Em đã quên rồi ký ức tuổi thơ xa
Ngày ấy bên sông hoàng hôn chưa nghiêng ngả
Anh thả hồn thơ em ngắm diều chao liệng
Mênh mông dạt dào ấm mãi khúc tình duyên

Em đã quên rồi cánh diều đã thôi bay
Bỏ bến sông quê nhớ dáng nàng thôn nữ
Phố thị đèn quay đón em trong tinh tú
Quên mất mục đồng quê cũ chốn đồng ta ….

Em đã quên rồi cánh diều cũng rời xa
Chỉ còn mình ta bên cánh đồng gió lạ
Ta chỉ mong sao cơn gió đừng nghiêng ngả
Để cánh diều kia cùng thôn nữ quay về ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ rất hay. ảnh đẹp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay lắm em!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Qua hay hinh anh dep

Dat Nuoc
Dat Nuoc
7 years ago

Em đã quên cánh diều tuổi thơ xưa
Em đã quên kí ức tuổi thơ xa
Nhưng em nhớ quê hương thủa nhỏ
Nhớ một người thả gió cánh diều bay!

Hải Lý
Hải Lý
7 years ago

Thơ hay

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu.bai tho rat hay .mot canh dong xanh ngat va vuon cay cau no hoa thom va lan gio mat ,moi buoi chieu
Ngay ay o que huong rat tuyet .khong bao gio quen duoc .xa xoi vam dam hoai nhung nho.tinh nghia que huong mai khong phai ,chuc ban hien mot ngay am ap va hanh phuc o que huong .

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay tuyệt bạn ơi!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình rất ấn tượng!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

cảm xúc dạt dào lời thơ tha thiết
đẹp vô cùng hình ảnh thân thương
bài thơ vương vấn vấn vương
tuổi thơ rất đẹp tình quê ngọt ngào tâm hồn thơ bạn rì rào chúc mừng bạn nhé cảm ơn thật nhiều

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay tuyệt

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay, đầy tâm trạng.
Chúc mừng Phú Sĩ nhé.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Có thể nào em quên được tuổi thơ
Con diều giấy chở ước mơ bé nhỏ
Gió triền đê tím một màu hoa cỏ
Tên bạn bè em còn nhớ không quên…

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Thật tuyệt vời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vvhp nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ hay vui nhiều nha bạn Phú Sĩ

Vân Kiêu
Vân Kiêu
7 years ago

rat hay

Quỳnh Lê
Quỳnh Lê
7 years ago

Hay quá em!

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice pic.

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
6 years ago

Hay lắm

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều nhé!

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Scroll to Top