Bài Thơ: CẢNH ĐEO SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢNH ĐEO SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

CẢNH ĐEO SẦU
Thơ: Mạc Phương

Làm ơn nắng chớ hanh hao.
Để em bớt khổ ra vào nhớ anh.
Giữa hè khoảng lặng trong xanh.
Gió vờn lay nhẹ đầu cành lá rơi.

Cánh cò chân ruộng à ơi.
Vài cô thôn nữ hát lời dân ca.
Uốn câu bông lúa la đà.
Áng mây hờ hững vội sà xuống chơi.

Khói lam ghẹo gió lả lơi.
Tre già đu võng lưng trời lao xao.
Cánh diều tung tẩy lộn nhào.
Mục đồng thổi sáo ngọt ngào tiếng ru.

Mấy con nhền nhện chăng tơ.
Chỉ riêng em với ngẩn ngơ hôm nào.
Nụ cười ánh mắt anh trao.
Để cho thương mến ngấm vào buồng tim.

Lâu rồi anh vẫn lặng im.
Đâu lời vàng đá…đến tìm đong đưa.
Cánh thư viết mấy cho vừa.
Nét thanh nét đậm… xế trưa mặn nồng.

Người ơi…son sắt một lòng.
Bao ngày em đợi em mong anh mà.
Rưng rưng giọt lệ…xót xa.
Quanh đi quẩn lại…chỉ ta vẫn buồn.

MP 4/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Nguyen
Van Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời. Cạn lời để khen

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Hay qúa Mạc Phương ơi!

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Quá hay

Hop Vu
Hop Vu
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt !

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

sao hay thế hở em ơi chúc em ngày đầu tuần mọi điều tốt đẹp

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Thơ Hay tuyệt vời ạ .!

La Nguyenthuy
La Nguyenthuy
5 years ago

Biết là em của người ta
Làm sao có thể í …cơ mà vẫn yêu
Giá như em hiểu đôi điều
Để anh đỡ ..sớm chiều ngóng trông
Dù sao vẫn để trong lỏng
Gửi về nơi ấy cũng hằng mong tháng ngày

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Mạc Phương. Chiều đầu tuần vui em nhé

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc buổi chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc

Nguyễn Thiện Trí
Nguyễn Thiện Trí
5 years ago

Gọi hè sắp rạc một đời
Buồn ve gửi tiếng về nơi tím chiều
Đợi trông nhàu nát tịch liêu
Mà sao một nửa ta yêu chẳng về.

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Thật tuyệt vời

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Em ơi xin chớ buồn rầu .
Anh đi chắc cũng hơi lâu mới về .
Ở nhà đừng có buồn nghe .
Một ngày ta sẽ sum vầy bên nhau .

Trao em nụ hôn ngọt ngào .
Tình yêu cháy bỏng dâng trào niềm vui.
Bên em ân ái ngọt bùi .
Cùng nhau nắm lấy chặt tay cuối đời !
Hay lắm nàng yêu Mạc Phương ơi ! góp vui cùng nàng m buổi chiều vui vẻ , hp nhé ♥️

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay quá

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị yêu

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Đinh Mùi
Đinh Mùi
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Sao mờ hay thía
MP oy.

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Quá tuyệt MP,chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm em

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Chúc mừng tác giả có nguồn thơ bất tận bài nào cũng hay thật ý nghĩa tình cảm sâu nắng mặn nồng.

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Thích thế a

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Thơ rất hay! Đầy tâm trạng và cảm xúc
Thơ và hình rất đồng điệu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Lời thơ lắng đọng hay lắm.

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi,
chúc bạn nhiều thành công nhé .

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui chị nhé

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Quá hay em ơi!
Mấy con nhền nhện chăng tơ.
Chỉ riêng em với ngẩn ngơ hôm nào.
Nụ cười ánh mắt anh trao.
Để cho thương mến ngấm vào buồng tim.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn tuần mới vui vẻ

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay tuyệt lắm em ơi

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Rat hay

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

Hay quá em à

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Rất hay bạn

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Scroll to Top