Bài Thơ: CÁNH CÒ NỐI SỢI TƠ DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÁNH CÒ NỐI SỢI TƠ DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

CÁNH CÒ NỐI SỢI TƠ DUYÊN
Thơ: Mạc Phương

CÁNH đồng lúa đương thời con gái.
CÒ rập rờn mê mải sớm trưa.
CÕNG làn gió nhẹ đu đưa.
NẮNG vàng trải rộng cũng vừa trời xanh.

ĐỘI nón lá nghiêng vành duyên dáng.
MƯA bóng mây chạng vạng đi qua.
CÒN ai tha thiết mặn mà.
ANH giờ luôn nhớ khúc ca ngọt ngào ?

ĐỢI mòn mỏi lời giao duyên thắm.
NGỌN núi xa thăm thẳm cách ngăn.
GIÓ từng cơn nhẹ lăn tăn.
ĐƯA câu thơ ngỏ băn khoăn đến người.

EM còn nhớ những lời đã hứa.
VỀ cùng anh đôi lứa sớm trưa.
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG ĐỘI MƯA.
CÒN ANH ĐỢI NGỌN GIÓ ĐƯA EM VỀ

MP 24/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Nguyễn
Văn Nguyễn
5 years ago

thơ hay

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Khoán thủ tuyệt vời tg ơi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Tặng tác giả

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
5 years ago

BLT ..

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay quá MP, chúc em ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Phan Sal Sal Phan
Phan Sal Sal Phan
5 years ago

??????????????????

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Thơ Hay quá bạn ơi, mến chúc bạn

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Rất tuyệt bạn ơi bài thơ mới lạ quá và hình rất hợp bạn ah

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Van Nguyen
Van Nguyen
5 years ago

Ngày tháng cũ cò lạc bùn nước lạnh
Lừa lỗi lời lẽ lên liếm láp
Hẹn hò hẹn hóng hớt hôm
Mưa mùa mà mất mãi một mái mi

Cảnh Dương
Cảnh Dương
5 years ago

CÁNH chim nhỏ ngả nghiêng trước bão
CÒ dập dìu, chao đảo, bay bay
CÕNG bao sương gió tháng ngày
NẮNG như thiêu đốt, chẳng hay thân mềm

ĐỘI giá lạnh những đêm sương phủ
MƯA ướt mình, ủ rũ, co ro
CÒN đây bến nhớ thương đò
ANH nằm thao thức, chỉ lo duyên mình

ĐỢI cau thắm, trầu xinh đưa lễ
NGỌN lửa tình đâu thể mờ phai
GIÓ Đông, lạnh buốt đêm dài
ĐƯA về tim ấm, để ai sưởi cùng

EM đợi nhé ! Tình chung đã gọi
VỀ với anh, biết nói sao vừa
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG ĐỘI MƯA
CÒN ANH ĐỢI NGỌN GIÓ ĐƯA EM VỀ

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Ghép vần tuyệt vời!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet bai tho.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Hay lắm em !

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương em ơi! Mến em luoin vui nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thật đẹp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
5 years ago

KT ST LB hay quá !
Anh thích câu khoán rất ngọt ngào , ấm áp
!thân cò có nhiều nỗi đau !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay lắm nha bạn iu.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay quá

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.?

Phan Sal Sal Phan
Phan Sal Sal Phan
5 years ago

???????❤❤❤❤

Phuong To
Phuong To
5 years ago

Tuyệt vời! TG oi

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ hay, độc đáo!

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Phong cảnh thật là đẹp

Phan Sal Sal Phan
Phan Sal Sal Phan
5 years ago

??????

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Thật tuyệt vời ! Chúc mừng MP !

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm Mạc Phương ạ .

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ quá hay !

Scroll to Top