Bài Thơ: CẢNH BÁO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢNH BÁO (Tác giả: Mạc Phương)

CẢNH BÁO
Thơ: Mạc Phương

Anh gì ơi… đừng kiêu ngạo làm cao.
Cứ im lặng chắn hàng rào dây thép.
Anh tin đi… em mang xe bọc thép.
Tiến thẳng vào ngõ hẹp trái tim anh.

Thêm quả bom…em công phá tan tành.
Chiếc lô cốt mà anh luôn trấn giữ.
Bởi em biết anh gian nan cầm cự.
Chỉ giả vờ bám trụ để cho oai.

Em tiến sát là anh cũng mệt nhoài.
Gắng chống đỡ lấy vài ba hiệp nhỏ.
Nếu anh xin…em sẽ thôi làm khó.
Chỉ đứng nhìn… cho bõ ghét anh thôi.

Bởi em biết… đã thương mến anh rồi.

MP 27/4/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tôi Tôi
Tôi Tôi
5 years ago

Bài thơ rất hay.
Chúc Mạc Phương buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ quá hay luôn nha.
Rất tuyệt vời.
Chúc em vui vẻ.

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
5 years ago

Hay lắm em ơi, dũng cảm quá, anh phục luôn ! Anh chúc em kỳ nghỉ lễ luôn vui, khỏe và hạnh phúc em nha.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
5 years ago

Ô hay thế

Quy Nguyen
Quy Nguyen
5 years ago

Thơ hay về tình yêu của lính
Ảnh đẹp

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay , rất tuyệt vời lắm chị
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay anh tặng Mạc phuong

Du Lãng
Du Lãng
5 years ago

Hay bạn yêu

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
5 years ago

Thơ tình M.P viết rất hay rất giàu cảm xúc, lôi cuốn tỉnh người… A hoạ cùng theo bài thơ cho vui nhé:
HÃY HIỂU CHO ANH
Em!. Đâu phải anh ” Kiêu ngạo làm cao”
Là anh đứng lặng người nhìn em đó
Bởi hình em đẹp quá – Anh ngất ngây
Cô gái xinh tình mặn nồng anh thích.

Yêu em nhiều… Quả tim anh đã luyện:
Thành đồng rắn thép, một lòng son sát
Em thử làm “xe tăng” lao vào xem:
Đảm bảo hút hồn em ngay tức khắc.

Yêu em nhiều lắm, chẳng giá vờ đâu
Em cứ áp sát vào anh mà xem:
Trái tìm anh cứ thốn thức liên hồi
Ước muốn có được em mãi bên đời.
Bởi! Anh biết: Em cũng yêu anh rồi…

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Chao tác giả thơ rât hay

Doi Vo
Doi Vo
5 years ago

Tuyệt

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

KHIẾP QUÁ !

Tam Tam
Tam Tam
5 years ago

Hay tuyệt chúc em ngày mới an lành.

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Anh thích

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Khổ thơ nào cũng hay !

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Hay!!!!!

Nguyễn Thiệu
Nguyễn Thiệu
5 years ago

Quá hay luôn .và mang tính chất máu lửa……

Lang Nguyen Ngoc
Lang Nguyen Ngoc
5 years ago

Mạc Phương bài thơ hay. Anh thích nội dung nầy ngày mới chúc vui em nhé vv

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay vui cảm xúc ảnh đẹp:

Thế gian em viết thơ tình
Tác giả đâu thấy chỉ bình thơ hay
Yêu thơ ai đọc cũng say
Trên phây yêu mến thơ này Mạc Phương

Nguyễn Chivien
Nguyễn Chivien
5 years ago

Thơ hay.nguoi đẹp.e thật tuyệt vời

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
5 years ago

Hay quá! Thơ hay dí dỏm rất tuyệt ?

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá ạ

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
5 years ago

Thơ hay quá rất tuyệt

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Chỉ có mỗi cái ảnh này gián vào hàng

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
5 years ago

Cái này khó đấy thơ hay quá …!!

Truong Vantruong
Truong Vantruong
5 years ago

em viểt nhiêu ma bai nao cung hay

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ vui

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

Chỉ nụ cười , cần chi xe bọc thép ,
Ánh mắt nhìn đã nhàu nát trái tim anh .
Ơi cô giáo trẻ Hòa Bình ,
Thơ hay , ảnh đẹp , nghĩa tình , MP !

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
5 years ago

Này em mặc áo lính kia ơi ?
Nhìn em anh đã khổ lắm rồi
Dù trận chiến này không cân sức
Một phen quyết đấu sẽ tơi bời
Dẫu đem con Tim làm lá chắn
Bám trụ đánh lấn ắt thua thôi
Đôi bên lâm trận cùng giữ thế
Người thắng kẻ thua cũng thiệt thòi !

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

Giá như nước chảy xuôi dòng.
Giá như tình cảm trong lòng chẳng phai.
Giá như em chẳng vì ai?
Giá như anh chẳng ôm hoài giấc mơ.

Hôm nay đâu phải thẩn thờ.
Hôm nay đâu phải ngẩn ngơ giọt sầu.
Hôm nay đâu phải nguyện cầu…..
Hôm nay đâu phải chôn sâu …. bóng hình.
……
Anh nơi đây vẫn một mình.
Vẫn thương, vẫn nhớ mối tình từng trao.
Vẫn luôn nhìn phía trời cao.
Vẫn chưa từ bỏ …. nơi nào chung tay.

Nếu như lỡ có một ngày….
Vô tình người ấy đổi thay trong lòng.
Anh nơi đây vẫn chờ mong.
Thật ra “bến cũ” vẫn còn như xưa!!!

VI_VN

Binhminh Mguyên
Binhminh Mguyên
5 years ago

Rất hay

Trần Viết Vàng
Trần Viết Vàng
5 years ago

Lời tình tỏ đáng yêu thía nhờ??

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat dep

Kieng Tung
Kieng Tung
5 years ago

Dep day em hi

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá!
Yêu rất hay cô lính cụ Hồ
Chúc cô mã đáo thành công
Công thành phá lũy bắt chàng tù binh

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Tuyet voi y tho.

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Em gi ƠI vậy anh sẽ nhốt xe bọc thép của em vĩnh viễn không ra được đó nha

Bùi Bắc Hợp
Bùi Bắc Hợp
5 years ago

ĐỢI CHỜ
Lính phòng không anh đâu dám làm cao
Dậu mồng tơi ai rào chi dây thép
Cứ việc sang đâu cần xe bọc thép
Lối cũ vườn xưa nơi đó nhà anh

Cột vẹo xiêu cửa toang hoác tan tành
Trái tim lạnh ba mươi mùa cất giữ
Mùa đông đến gồng mình lên cầm cự
Vỗ gối thâu đêm đâu có gì oai

Luôn ước ao được giây phút mệt nhoài
To tát đâu chỉ là mơ ước nhỏ
Thế mà đối với anh cũng là khó
Tam thập niên rồi vẫn một mình thôi

…Sầu tương tư đang ngự ở anh rồi…

Bùi Bắc Hợp

Nguyễn Quê
Nguyễn Quê
5 years ago

Rất hay và rất đẹp chúc mừng em

Scroll to Top