Bài Thơ: CẠN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CẠN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Đến ngày cuối của tháng ba rồi nhỉ ?
Vẫn nỗi buồn cũ kỹ đã rêu phong
Thời gian trôi tựa lá cuốn theo dòng
Vụt thoáng chốc ngỡ trong một giấc mộng.

Đâu còn nữa bao ngày dài tháng rộng
Trong hồn ta khoảng trống cứ chơi vơi
Tuổi xuân qua ai cũng chỉ một thời
Rồi thu úa lá rơi theo chiều xế.

Trách phận hẩm đời trái ngang vì thế
Bấy nhiêu năm mưa lệ suốt dặm dài
Nhặt nỗi buồn ta đếm những tàn phai
Đường lẻ bóng đôi vai sầu nặng trĩu.

Mùa đã cạn có còn gì nắm níu ?
Tháng tư về chẳng dịu nỗi buồn vây
Nắng hạ thêm bỏng rát khoé mi gầy
Tiếng ve khóc hàng cây già héo rũ.

Ta chợt ước là cánh chim di trú
Bay qua miền mưa lũ thác sầu tuôn
Vút trời xanh bỏ lại áng mây buồn
Đón ngày mới cùng muôn hoa nở thắm.

Và tháng tư mùa loa kèn say đắm
Biết đâu rằng ai nắm lấy bàn tay
Sẽ cùng ta đi hết những tháng ngày
Rồi lá úa sẽ thay màu xanh mới.

Nguyễn Hưng 31/03/2019

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
4 years ago

Vầng hết mùa yêu rồi ạ.

Hue Le
Hue Le
4 years ago

Hay quá anh. Đường lẻ bóng đôi vai gầy nặng trĩu

Sinh Pham
Sinh Pham
4 years ago

Hay quá bạn ..thơ hay tác giả rất đep ?

Triệu Tiến
Triệu Tiến
4 years ago

Hay quá

Mëssënġër Việt Nam
Mëssënġër Việt Nam
4 years ago

Đúng tâm trạng em

Đặng Thị Diên
Đặng Thị Diên
4 years ago

Phong độ quá

Duyên Lê
Duyên Lê
4 years ago

Thế là anh phụ em rùi… Hu….hu….

Na Tran
Na Tran
4 years ago

Giám đốc thế này, thơ lại hay chỉ khổ các em

Thu Hang
Thu Hang
4 years ago

Bài thơ hay quá, chúc tác giả bước sang tháng 4 với nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé !

Vương Vũ
Vương Vũ
4 years ago

Thơ hay lắm

Long Lê
Long Lê
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Đồng Bích
Đồng Bích
4 years ago

Người đẹp bấm h hen ai à

Phương Phương
Phương Phương
4 years ago

Thơ hay quá anh

Ban Thục
Ban Thục
4 years ago

Chúc mọi người tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình,đêm an giấc

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Trai dep

Scroll to Top