Bài Thơ: CẦN MỘT BỜ VAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẦN MỘT BỜ VAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em đang cần lắm một bờ vai.
Cho em nương tựa những ngày dài.
Cho em hơi ấm đêm đông lạnh.
Em chỉ cần anh chẳng cần ai.

Em đang cần lắm một vòng tay.
Mùa thu về có lá me bay.
Anh dìu em vào trong giấc mộng.
Cho tình mình hai đứa đắm say.

Em đang cần lắm một nụ cười.
Trên bờ môi anh nở thật tươi.
Trao hết cho em niềm vui sướng.
Em sẽ mang theo trọn kiếp người.

Em đang cần lắm một bờ môi.
Nụ hôn say đắm dạ bồi hồi.
Ngọt ngào nồng ấm như là mật.
Khi tình yêu chung thủy lên ngôi.

Em đang cần lắm một con tim.
Một nửa kia em mãi đi tìm.
Nửa kia của em là anh đó.
Cho em bay lên tựa cánh chim.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/05/2016 Tình Thơ, Hoa Việt, Tuy Le Van

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
7 years ago

Hay lắm anh ạ!

Sông La
Sông La
7 years ago

Em hãy nhớ khi nào em đau khổ
Hãy tìm về nương tựa bến bờ anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.

Hong Phuc Nguyen
Hong Phuc Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá xin phép share Huan Nguyen Dinh ?

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

CẦN MỘT BỜ VAI
Em đang cần lắm một bờ vai.
Cho em nương tựa những ngày dài.
Cho em hơi ấm đêm đông lạnh.
Em chỉ cần anh chẳng cần ai.
Em đang cần lắm một vòng tay.
Mùa thu về có lá thu bay.
Anh dìu em vô trong giấc mộng.
Cho tình hai đứa thật đắm say.
Em đang cần lắm một nụ cười.
Trên bờ môi anh nở thật tươi.
Trao hết cho em niềm vui sướng.
Em sẽ mang theo trọn kiếp người.
Em đang cần lắm một bờ môi.
Nụ hôn say đắm dạ bồi hồi.
Ngọt ngào nồng ấm như là mật.
Khi tình yêu chung thủy lên ngôi.
Em đang cần lắm một con tim.
Một nửa kia em mãi đi tìm.
Nửa kia của em là anh đó.
Ráp vô em hạnh phúc êm đềm.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08/05/2016 Tinh Tho, Hoa Việt, Tuy Le Van

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

XIN CẢM TÁC BÀI THƠ CỦA ANH
EM CẦN LẮM MỘT BỜ VAI ĐÚNG NGHĨA
Bao năm rồi em tưởng mình có một bờ vai
Cho em tựa những khi mình mệt mỏi
Bao năm rồi em tưởng mình có một bờ vai

Che chở cho em trước sóng gió cuộc đời
Che chở cho em trước những gì ngang trái
Bờ vai đó cho en úp mặt trút giận hờn ấm ức
Bờ vai đó cho em vùi mặt ngủ thật ngon
Trong những đêm đông

Bao năm rồi em tưởng mình có một bờ vai
Nhưng không phải chỉ là em tưởng thế

Cứ tưởng mình có một bờ vai
Nên em cứ một mình bươn trải
Cứ lao về phía trước một mình
Trước giông bão của cuộc đời
Một mình em gánh chịu

Cứ tưởng sau mình có một bờ vai
Khi giật mình ngoảnh lại
Chỉ là khoảng không vắng lặng
Cứ tưởng hai trái tim cùng chung nhịp đập
Ai ngờ đâu tim lạc lối mất rồi
Bao năm rồi em nhầm tưởng mình có một bờ vai
Nên thèm lắm một bờ vai đúng nghĩa

Hồng Việt
Hồng Việt
7 years ago

Huan Nguyen Dinh cháu phục chú luôn, hay qua a

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Bai tho rat hay anh a. Em xin phep đuoc chia se anh nhe.

Bình An
Bình An
7 years ago

Hay quá anh trai ơi

Việt Oanh
Việt Oanh
7 years ago

Thơ anh hay quá , đồng cảm , chúc anh một ngày mới an vui và hạnh phúc

Tràn Thi kim xuyến
Tràn Thi kim xuyến
7 years ago

Rat hay

Phụng Đào Kim
Phụng Đào Kim
6 years ago

Hay quá!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Mai Ng
Mai Ng
6 years ago

Hay lắm anh ơi! Cho em chia sẻ nhé

Ha Linh
Ha Linh
5 years ago

Cảm xúc tha thiết ngọt ngào quá ..Cảm ơn nhà Thơ. !

Scroll to Top