Bài Thơ: CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

CẦN LẮM MỘT TẤM LÒNG
Thơ: Mami Vam

Trong cuộc sống xô bồ tất bật
Tấm lòng nhân quý nhất trên đời
Còn nhiều cảnh khổ ai ơi
Còn nhiều số kiếp con người lầm than.

Trông thấy cảnh tuôn tràn nước mắt
Xót xa nhiều quặn thắt tâm can
Cuộc đời lắm nỗi sầu chan
Tật nguyền phận hẩm vô vàn xót đau.

Ta chung sức cùng nhau chia sẻ
Mở rộng lòng giúp kẻ khó khăn
Bớt đi cay đắng nhọc nhằn
Bớt đi buồn tủi in hằn trong tim.

Tạo động lực tăng thêm hi vọng
Vững niềm tin được sống như người
Trên môi rạng rỡ nụ cười
Không còn mặc cảm bởi đời trớ trêu.

Cần cần lắm thật nhiều chia sẻ
Chẳng phân chia già trẻ nghèo giàu
Chung tay bù đắp nỗi đau
Tình thương ấm áp dạt dào nghĩa nhân.

01/05/2015
__MamiVam__

P/s: " Một nắm khi đói bằng một gói khi no".

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top