Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

CẦN KIỆM
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

NHIỀU…công sức mồ hôi vất vả
NHỎ…cùng ta làm cả ban trưa
GÓP…công vun bón cày bừa
LẠI…thấy chẳng thừa trồng trọt bấy lâu

THÀNH…quả đó ngày sau sẽ được
TO…lớn hơn mộng ước ban đầu
NHIỀU…ngày cuốc bẫm cày sâu
BÔNG…ra trĩu nặng hết rầu lo toan

LÚA…đã chín hoàn toàn yên dạ
SÓT…hạt nào ta đã kề bên
NÊN…vui vì được vững bền
KHO …nhiều hạt ngọc mới nên vững vàng

LÚA…là của trời ban hạt giống
VÀNG…bạc nhiều khỏi sống mày mò
NHIỀU NHỎ GÓP LẠI THÀNH TO
NHIỀU BÔNG LÚA SÓT NÊN KHO LÚA VÀNG

Tp. HCM 2018
P T H
__________________

CẦN KIỆM

NHIỀU công sức mới cho quả ngọt
NHỎ mồ hôi từng giọt mới no
GÓP từ bữa cấy chăm lo
LẠI chăm tưới nước bắt bò cày thêm

THÀNH hạt lúa ngày đêm chăm bón
TO hạt đều gạo nở cơm thơm
NHIỀU ngày vất vả sớm hôm
BÔNG vàng nặng trỉu ngát thơm khắp làng

LÚA thành hạt đảm đang không ngại
SÓT rụng rồi ta lại lượm lên
NÊN công người gặt khắp miền
KHO đầy hạt ngọc chớ liền quá tay

LÚA mùa chín cò bay thẳng cánh
VÀNG bạc đầy đừng chảnh phải lo
NHIỀU NHỎ GÓP LẠI THÀNH TO
NHIỀU BÔNG LÚA SÓT NÊN KHO LÚA VÀNG
Ngày 03/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)
Bài Thơ: CẦN KIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mộng Thi Nhân
Mộng Thi Nhân
5 years ago

Thơ hay
Cảnh tuyệt đep

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

canh tuyet dep chuc mung em

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Bài thơ mang thông điệp ý nghĩa bạn ơi

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nè iu ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Ôi! Tuyet quá em
Nhìn tranh nhớ quê lắm luôn nghen

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt nhé! Chúc vui vẻ.

Nguyễn Công Xuân
Nguyễn Công Xuân
5 years ago

Bài thơ hay, chúc bạn luôn vui vẻ

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời !Buổi tối vui vẻ an lành nhé anh ????♥️

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm Pham Hùng

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Bài thơ thật ý nghĩa Thanh Hùng anh a.

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tg ngày mới niềm vui mới

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Thật là tuyệt.

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ rất hay anh. Bức tranh đẹp quá. Em chúc anh buổi sáng an lành.

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em à

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng anh

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Rất hay em ơi

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Hùng ơi dòng thơ cách mạng hay quá

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

CẦN KIỆM

NHIỀU công sức mới cho quả ngọt
NHỎ mồ hôi từng giọt mới no
GÓP từ bữa cấy chăm lo
LẠI chăm tưới nước bắt bò cày thêm

THÀNH hạt lúa ngày đêm chăm bón
TO hạt đều gạo nở cơm thơm
NHIỀU ngày vất vả sớm hôm
BÔNG vàng nặng trỉu ngát thơm khắp làng

LÚA thành hạt đảm đang không ngại
SÓT rụng rồi ta lại lượm lên
NÊN công người gặt khắp miền
KHO đầy hạt ngọc chớ liền quá tay

LÚA mùa chín cò bay thẳng cánh
VÀNG bạc đầy đừng chảnh phải lo
NHIỀU NHỎ GÓP LẠI THÀNH TO
NHIỀU BÔNG LÚA SÓT NÊN KHO LÚA VÀNG
Ngày 03/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top