Bài Thơ: CẠN CHÉN CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẠN CHÉN CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

CẠN CHÉN CUỐI CÙNG
Thơ: Mạc Phương

Uống cho say để tâm khỏi mơ màng.
Để tỉnh táo nhìn cuộc đời gai góc.
Để thấy rõ những gian nan khó nhọc.
Bánh xe đời phải cố gắng lăn qua.

Uống cho say để dòng lệ nhạt nhòa.
Khóc cho mình cho kiếp đời đen bạc.
Men nồng cay rót nỗi buồn man mác.
Nén chặt là say khướt giấc chiêm bao.

Uống cho say để quên hết ngày nào.
Hai đứa mình mong thời gian trở lại.
Là bạn thôi nhưng gần nhau mãi mãi.
Nắm bàn tay chia sớt những buồn vui.

Uống nữa đi …tạm biệt cũng bùi ngùi.
Có sao đâu mà bạn tôi xin lỗi.
Hai con người chẳng bước chung một lối.
Cũng đến ngày xa mãi bởi người dưng.

Cạn chén này … tình bạn cũng sẽ dừng.
Nhớ đừng buồn vì chúng mình vẫn thế.
Không chia sẻ chuyện trên rừng dưới bể.
Nhưng trong lòng mình trân trọng… bạn ơi !

P/s: Tạm biệt bạn tôi. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bạn yên tâm không phải lo cho mình đâu. Chúng mình mãi mãi là bạn.

BLT 3/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Anh Le
Thi Anh Le
6 years ago

rất hay

Hương Khải
Hương Khải
6 years ago

Hay quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hom nay di lam loi tho sao buon the nang
Oi chuc mot ngay moi that tuoi dep nhe

Ngọc Cử Trần
Ngọc Cử Trần
6 years ago

Tâm trạng của người say rất hay anh Mạc Phương

Dốc cạn hết chai trả nợ đời
Cho cuộc tình khi cạn lúc vơi
Trên cỏi đời đổi trắng thay đen
Đả lắm phen vật lộn với đất trời

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình chúc mừng BLT buổi sáng tốt lành nhé!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay và đi sâu vào lòng người lắm bạn ơi!!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Tặng bạn món ăn dinh dưỡng buổi sáng ngon miệng nha

Tun Ma
Tun Ma
6 years ago

tho hay chuc blt buôi sáng vv hp nhé

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
6 years ago

Uống tiếp đi , hay lắm Mạc Phương ơi

Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
6 years ago

hay quá em ơi

Canh Tran
Canh Tran
6 years ago

Tuyệt vời !

Thằng Tèo
Thằng Tèo
6 years ago

Chị mình làm tuý thi hay lắm à…

Bùi Thủy Thanh
Bùi Thủy Thanh
6 years ago

rất hay!!!

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

——–mạc phương -thơ hay sao buồn thế -chúc em sau nghỉ lễ đi làm trở lại vui vẻ nha

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay quá

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Thì ra Mạc Phương cũng chính là Bằng Lăng Tím

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

” Rượi ngon trong chén ngọc. Ba chén một hơi tràn. Gặp người tri kỷ ngàn chén chẳng từ nam.”

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
6 years ago

Em ơi ! Cho anh một chén với !
Hihii …
Phải chăng :
Tình yêu là tiếng đàn nhung nhớ
Dìu dặt êm đềm để vấn vương
Rồi bao xuân hạ tình ngang trái
Cạn chén ly bôi ngập chán chường
Thơ viết hay lắm Mạc Phương. Chúc em say túy lúy nhé !

Thành Phan Khánh
Thành Phan Khánh
6 years ago

Cuối cùng rượu vẫn thật lòng nhất em ơi…

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Thơ hay quá…M..Ph..

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay wa chụy ơi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Đôi bạn này chắc say khướt đây.

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

Rất hay chúc mừng BLT.CHUC MP VUI VẺ AN LÀNH

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Uống đi em một chén cuối này thôi
Để cho cuộc đời chìm trong say đắm
Để khao khát cho mối tình nồng thắm
Cuộc tình này đẹp lắm phải không em.
Uống đi em cho rát bỏng môi mềm
Cho vòng tay êm lại vuốt ve nhung nhớ
Cho hai ta lại nồng nàn hơi thở
Bao yêu thương ta cất ở trong tim.
Một ly này em hãy uống đi em
Đừng ngần ngại bởi con tim đang khát
Chỉ một ly mà lòng mình dào dạt
Men rượu nồng ngan ngát mãi hương yêu.

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Ôi hay.

Hoàng Thái
Hoàng Thái
6 years ago

Đọc bài thơ này của e Mạc Phương ạ… Làm anh lại nhớ đến một khúc ca bolero: bài hát “Tuý ca”… Sao vns lại có cùng một cách tư duy giống nhau làm vậy…? Dẫu lối viết hoàn toàn khác nhau…!!!

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Chuc em ngay moi vui ve xinh dep va thanh cong ah

Trơi Mây
Trơi Mây
6 years ago

Nha thơ BLT???chuc đêm an lah hp va ngon giâc

Liệu Phạm
Liệu Phạm
6 years ago

mình lảnh giáo phụ nữ vùng cao rồi. thơ và rượu rất tuyệt

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Thơ hay cam xúc Mac Phương..

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay em ạ

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu ngày mới bnhf yên và hp

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Bài thơ quá hay!

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Hay mp.

Scroll to Top