Bài Thơ: CẢM XÚC TRÀO DÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẢM XÚC TRÀO DÂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dấu mùa thu trong ánh mắt mơ màng
Em bước đi trên lá vàng xào xạc
Heo may hanh hao chiều thu man mác
Tiếng sáo diều như tiếng nhạc du dương

Gió thu bay cho mái tóc em vương
Trời se lạnh đôi má hường mắt biếc
Thu sắp tàn em ơi em có biết
Những chiếc lá vàng rơi hết còn đâu

Gió đông về sẽ chẳng có mưa ngâu
Cải ven sông vàng sẫm màu rồi đó
Cúc họa mi hình như là đang nở
Em có về chờ đón gió đông sang

Trong sân trường vẫn còn đó cây bàng
Cành khẳng khiu lá vàng rơi dưới gốc
Về nhé em ta đi trong gió bấc
Nhớ về thời mình đi học bên nhau

Cái rét vào đông với nụ hôn đầu
Bao năm qua chìm sâu trong ký ức
Mới nhắc tới đã thấy lòng rạo rực
Nếu em về cảm xúc sẽ trào dâng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/09/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CẢM XÚC TRÀO DÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CẢM XÚC TRÀO DÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top