___ CẢM XÚC THEO EM VỀ ! _____
Thơ: Lê Hoàng
Cảm xúc đã theo em về cuối nẻo
Ánh mắt sầu khô héo những ngày qua
Bởi vì ai …còn thiếu chút mặn mà
Hay cách trở tình xa là vô vọng
Trời xứ Huế một mình thêm lạc lõng
Cảm xúc theo hình bóng khuất xa mờ
Ta đi tìm dịu ngọt của lời thơ
Dường như tắt… thẫn thờ trên lối nhỏ
Giấu tình cảm ngày xưa còn trong gió
Lời yêu nàng … hoa cỏ cũng hờn ghen
Sao bây chừ ! Tìm kiếm ở trong tim
Chỉ trống trải ngủ quên bờ hiu quạnh
Trời ủ rũ… mấy hôm này rét lạnh
Mây hững hờ cho cảnh vật buồn thêm
Đã bao lần muốn nhắn gửi thăm em
Nhưng cảm xúc buông rèm say mộng mị
Có những lúc … Tàn đêm lòng thủ thỉ
Em phương nào , để ý đến tôi không?
Có còn yêu như thuở trước mặn nồng
Hay chỉ thoảng mênh mông trời xa lạ
Con tim nhỏ nhói từng cơn vội vã
Khiến cõi hồn thêm giá lạnh nhiều thêm
Hỏi tình yêu sao chất ngất nỗi niềm ?
Mình cách trở nên em đành lỗi hẹn .
Lòng đâu trách chỉ hồn kia bịn rịn
Nhặt vu vơ tìm đến chốn lạnh lùng
Nếu một ngày…. Ngày đó có còn không
Cảm xúc đã theo cùng em cuối nẻo.
LH 10/3/18
Thơ hay anh ạ
Thơ hay hình ảnh đẹp, tuyệt vời đấy LH !
Hay quá bạn ạ
Thơ hay lắm
Sao vậy em zai
.
Rất hay ba iu Lê Hoàng ơi!
Hay lam
Rất hay
Hay
Hay lắm
Thơ hay quá
Nhớ người yêu nên trời hè còn buốt
Nỗi lạnh lòng em thuộc về nơi đâu
Chuỗi ngày dài ngóng đợi nắng gọi sầu
Cho mây khói mưa ngâu tình ngắt lối…
Hay lắm em iu…Chị vui dòng cùng em tí !
Chúc em trai ngày càng thêm hay y nhé !
VERY LOVELY
Chúc mừng em
Thơ hay nà iu ơi
Rất tuyệt , ngọt ngào
Hay quá cơ !