Bài Thơ: CẢM ƠN NGÀY XƯA ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM ƠN NGÀY XƯA ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM ƠN NGÀY XƯA ẤY
Thơ: Mạc Phương

Đừng giận em người đàn bà lặng lẽ
Ôm nỗi buồn khe khẽ gửi vào thơ
Bởi nhớ nhung nên em mãi ngẩn ngơ
Nhìn bức ảnh thẫn thờ trong cả buổi.

Nếu có thể được tự mình rong ruổi
Đến ngày xưa theo đuổi những ước mơ
Ở bên anh cười nói tới hàng giờ
Yêu hết mình chẳng chờ duyên sắp đặt.

Thì thời gian không góp dồn trong mắt
Sự cô đơn em nhặt nhạnh bao ngày
Khoảng kí ức thấm đẫm những men say
Mà em lỡ buông bàn tay từ bỏ.

Cảm ơn anh trao tình yêu ngày đó
Rất ngọt ngào như làn gió mơn man
Nhè nhẹ thôi nhưng sâu lắng chứa chan
Bao cảm xúc ngập tràn lên men ái.

Giá ngày xưa ngày xưa em nhẫn nại
Dần vượt qua những trở ngại quê mình
Để tìm anh trong dáng vẻ thật xinh
Thì bây giờ…chúng mình đang hạnh phúc.

Cảm ơn anh đã cho em tá túc
Để trái tim rạo rực những khát khao
Dẫu bây giờ chỉ đứng trước cửa vào
Cũng trân trọng chút ngọt ngào xưa ấy.

MP 27/3/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui & hp nha.

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Rất là hay ạ…

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn ơi!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
4 years ago

Hay quá

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Chỉ với cum từ : Tuyệt vời , em tôi ..!

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
4 years ago

Thơ hay người đẹp

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay chúc mừng iu nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
4 years ago

Thơ tình của Phương Mạc bao giờ cũng lãng mạn, sâu lắng và tình tứ. Đọc rồi thích đọc nữa. Cám ơn nhà thơ Phương Mạc nhé !

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thật tuyệt vời thơ và ảnh

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Anh đâu trách tình buổi đầu khờ dại
Chỉ thương mình tìm mãi chửa thành đôi
Nếu ngày xưa mình không nỡ trầu vôi
Thì bây giờ mình một đôi hạnh phúc
Yêu nhiều nắm tại trời se duyên vụng
Tự thương mình thương em lắm em ơi…

Thơ hay thật cảm xúc ảnh đẹp cm em bài thơ hay

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất buồn và tiếc nuối cuộc đời vẫn vậy hạnh phúc chỉ đến với những con ng dũng cảm

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm Phương Mạc. Chúc em ấm vui

Co Ly
Co Ly
4 years ago

Thơ hay lắm bạn. ❤

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Hay lắm em ơi

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Tuyệt lắm Phương Mạc !

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc.

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
4 years ago

Tặng tác giả có bài thơ hay

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá chị gái ơi

Duc Van
Duc Van
4 years ago

Thật tuyệt vời
Thơ rất hay, hình minh họa đẹp
Chúc mừng em nhé

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất hay

Trịnh Mến
Trịnh Mến
3 years ago

Đoc thơ em sao có minh thuở ấy

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
3 years ago

Thật hay!

Scroll to Top