Bài Thơ: CẢM ƠN CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM ƠN CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Hương hoa sữa nồng nàn góc phố
Tháng mười về lệ đổ hoen mi
Thấy anh chẳng nói điều chi
Là tâm em hiểu những gì diễn ra.

Nơi rừng vắng trăng ngà thao thức
Ngắm hình anh tấm tức lắm thay
Đèn xanh xuất hiện ngày ngày
Ngỡ như thân thiết mà nay xa vời.

Dẫu em biết cuộc đời nghiệt ngã
Phận má đào chẳng xá long đong
Yêu anh sâu thẳm đáy lòng
Buồng tim ngập những ước mong đơn thuần.

Em rất nhớ cái lần gặp gỡ
Để về sau mắc nợ yêu thương
Xin lỗi… em lỡ vấn vương
Không suy nghĩ kỹ… không lường trước sau.

Em cảm ơn …những câu anh gửi
Cất thật lâu trong túi cuộc đời
Anh ơi…em khắc nụ cười
Dẫu là xa cách…chẳng rời trong tim.

MP 11/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương. Chúc em luôn vui nhé

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Bai thơ hay chúcem mạnh mẽ và bền vững như những bông lan rừng hé nờ!

Gà Bến Tre
Gà Bến Tre
5 years ago

Thơ hay, cảm xúc dạt dào.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Rat tuyet !loi tho chan chua nong nan… chuc buoi chieu vui ve tran day niem yeu thuong & hanh phuc

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Thơ hay lắm chúc bạn buổi chiều vv

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Tương tư chẳng nhớ cũng sầu
Con ruồi Đậu mép chẳng đau cũng buồn
Tưởng tư thì nhớ nhau luôn
Con ruồi Đậu mép hết buồn nó bay
Tưởng tư nhớ cả tháng ngày
Con ruồi Đậu mép lúc bay lúc vào
Tình em biển rộng trời cao
Tình anh say đắm chìm vào tương tư.

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
5 years ago

Hay lắm bạn.

Thuy Vo
Thuy Vo
5 years ago

Thơ rất hay chị Phương ơi chúc chị buổi chiều vui vẻ

Tran Nguyen
Tran Nguyen
5 years ago

…Yêu nhau sâu thẳm đáy lòng
Buồng tim ngập những ước mong đơn thuần…! Nhẹ nhàng , hay em

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
5 years ago

Hay ghê, cám ơn tác giả rất nhiều

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời em ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Bài thơ thật hay !

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt vời em nhé!

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bạn mình viết hay lắm cảm xúc đó nha chúc bạn may mắn hạnh phúc bên gia đình nha

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay Mạc Phương à

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Thơ thật hay Em tôi ơi.

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chị iu ah

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Bức ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Hay lắm em !

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Rất hay

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt. Xin chúc mừng bạn nhé!

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngủ ngon chị nhé

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
5 years ago

Bài thơ rất hay buồn nhẹ nhàng trong sáng .
Tuy xa vẩn lưu dữ đẹp tuyệt.
Chúc MP

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Thật hay em a ̣ .. tình cảm… rất dễ thương bài thơ nhen…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
5 years ago

Chúc một ngày vui B nhé

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay quá, đọc rồi đôi mắt thấy cay cay, , , Cám ơn MP nhiều !

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Rất hay, chuc mừng em.

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Oi hay lam bn s

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Em ơi! Bài thơ hay thật giầu cảm xúc hình ảnh đẹp đêm muôn chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp

Hoàng Thu Thuỷ
Hoàng Thu Thuỷ
5 years ago

Hay quá bạn à. Mình rất thích những bài thơ của bạn
Cám ơn bạn nhé

Thanh Dang Dac
Thanh Dang Dac
5 years ago

Cà phê sữa bán đầy nơi góc phố
Mua đem về sao em… đổ một ly
Anh buồn chẳng nói năng chi
Kệ em kể lể những gì diễn ra

Lên Phây búc để mà thao thức
Không ai còm tấm tức lắm thay
Post đi Share lại ngày ngày
Nick name hôm trước bữa nay xa vời

Tình trên mạng cũng hơi nghiệt ngã
Mới Confirm mã đã long đong
Nhớ nhau khô máu cạn lòng
Viết bài gắn thẻ thì không đơn thuần

Em mới viết bài chưa kịp gỡ
Anh đã còm cục nợ yêu thương
Lạt lòng em trót vấn vương
Nhưng rồi em quyết …khỏi lường trước sau

Em cũng chán những câu anh gửi
Mãi giống nhau mà chẳng lên đời
Thôi em đành nhếch nụ cười
Còm câu lơ lửng cho người đau tim

Scroll to Top