Bài Thơ: CẢM ƠN AI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CẢM ƠN AI (Tác giả: Tùng Trần)

CẢM ƠN AI
Thơ: Tùng Trần

Cảm ơn ai..vì một lần đã đến
Dù vỡ tan không đi hết chặn đường
Hai phương trời một cái kết đau thương
Vẫn mỉm cười..dù mắt vươn dòng lệ

Buồn làm sao khi tình trong dâu bể
Níu được gì câu nệ có được chi
Hết yêu rồi người cứ thế bước đi
Và xoá sạch những gì ta từng có

Đã quen rồi cuộc đời bao sóng gió
Như thuyền con chẳng có bến nao dừng
Chữ đắng cay cứ lơ lửng ngang chừng
Có niềm vui..nhưng chưa từng hạnh phúc

Cảm ơn ai..dù tình ta kết thút
Chẳng vẹn tròn nên cũng chúc cho nhau
Được yên vui bao nhung gấm đón chào
Ân tình kia..mãi khắc vào trong dạ

04/09/2016
T$T

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
7 years ago

Ðã quen roi cuoc đời bao sóng gió.
Như con thuyen khong co ben nào dừng,
Hay lam Tung Tran ạ.

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay quá bạn. Ý thơ ít còn đau khổ vì tình.

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc bạn ngày cn cuối tuần vvhp thật nhiều nha.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Hay ma buồn ban oi ! Noi thật voi ban minh thích đọc tho ban lam nhung no buồn qua nen moi sang đọc xong lam buồn theo luon vay nen nhieu lúc minh luot qua luon ban dung buồn nhe ! Chu nhat chúc ban vui ve nha

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ rất hay em trai

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Bài nao em viet cũng bi.
Như hay qúa tuyệt vời
Ảnh hoa rat đẹp

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Ân tình kia vẫn khắc vào trong dạ……hay lắm tg ơi..

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm Tung Tran e!
Chủ Nhật vv nha e,

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Ôi sao hay vậy bạn ơi

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hay quá sư huynh ơi

Đặng Lương
Đặng Lương
7 years ago

Dù buồn lắm vẫn cảm ơn ai đó
Dù nhớ lắm nhưng vẫn cố để quên
Dù đắng cay nhưng vấn cố mỉm cười
Dù tiếc nuối nhưng vẫn vờ như ko có.
Thơ của anh hay thật nhưng buồn thật, ko hiểu người và thơ có giống nhau ko.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ tình buồn hay lắm bạn ơi mình rất thích đọc những dòng thơ bạn viết

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

“Cảm ơn ai…khắc vào trong dạ “. Hay lắm bạn ạ, cảm ơn bạn nhiều.

Đào Thiên Hậu
Đào Thiên Hậu
7 years ago

Hết yêu rồi , hãy cứ để người đi
Chẳng vẹn tròn cũng chúc nhau hạnh phúc .
Hay lắm Tung Tran ạ Thế mới xứng là nam nhi chứ. Chúc mừng thơ bạn .

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
7 years ago

.
Giận nhân tình thế gian sao cứ thế
Kẻ đi rồi, người ở lại ngóng trông
Ôm cô đơn trong giá lạnh mùa Đông
Cứ hoài tưởng nắng Xuân về rạo rực

Bao ngày rồi ôm nỗi niềm thao thức
Nỗi tâm tư gói ghém ủ niềm riêng
Mỏi mắt chờ giây phút ấy bình yên
Mà lãng đãng Xuân khóc thầm mưa bụi

Giận ai kia đã quên rồi câu nói
Hẹn ngày về mà bóng dáng khuất xa
Núi vẫn chờ ôm ấp bóng hình ta
Buồn lặng lẽ sóng xô bờ mỏi mệt

Có phải chăng tình đời càng tha thiết
Càng khổ đau càng dằn vặt tâm can
Muốn yêu thương mà chỉ thấy bẽ bàng
Cứ ngậm ngùi nỗi buồn kia khổ sở./..

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Hay tuyêt?

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Doc.tho.ban.minh.rat.xuc.dong.
Vi.co.rat.nhieu.bai.hinh.nhu.rat
Hop.voi.minh.rat.giong.noi.long
Minh.chuc.ban.thanh.cong.trong
Cuoc.song.sang.tac.that.nhieu
Bai.tho.hay.nhe.ban.vi.minh.rat.me
Tho.nhat.la.cac.bai.tho.tinh.no.
Rat.hop.voi.minh

Scroll to Top