Bài Thơ: CẢM NHẬN TỪ TÂM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM NHẬN TỪ TÂM (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM NHẬN TỪ TÂM
Thơ: Mạc Phương

Người chẳng nói chỉ buồn bã xa xăm.
Ta thấy lòng có hàng trăm vết cứa.
Có còn gì cho ta làm điểm tựa.
Để an nhiên không lệ ứa hàng ngày.

Người chẳng nói mà ta ngỡ như say.
Tâm chòng chành ngất ngây niềm vui sống.
Gió khẽ khàng lướt qua còn lay động.
Sóng mắt nhìn…lồng lộng ánh vàng thu.

Người ta nói ngỡ như điệu hát ru.
Rót bên tai vô vàn là mật ngọt.
Cũng nhiều khi nhức nhối hơn ung nhọt.
Vẫn mỉm cười… mặc kệ để mà vui.

Người ta nói nghe cũng thấy ngậm ngùi.
Ta chẳng biết bao nhiêu là sự thật.
Đừng so đo trong tình yêu được- mất.
Hãy chân thành cho trọn nghĩa trọn tình.

Người ta nói là thích ánh bình minh.
Nhưng chưa chắc bởi hoàng hôn cũng thế.
Cuộc đời là …chuỗi buồn dài vô kể.
Người với người hãy tha thứ cho nhau.

BLT 8/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Thơ hay quá em diễn tả nội tâm như của mọi người

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Người với người sống để yêu nhau

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá !

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Tuyệt vời

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay câu chữ rất nhân văn
Ảnh đẹp tươi xinh thật tuyệt vời

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Awesome dear fr

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tỷ luôn luôn xinh đẹp viết nhiều bài thơ hay

EmVaToi Forever-Online
EmVaToi Forever-Online
6 years ago

.
Như ý tuyệt vời…! ✔

Mạc Phương cuối tuần
an vui heng!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay

Xuân Dũng
Xuân Dũng
6 years ago

Hay qua

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc MP, chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nhìn mãi ko chán TG Mạc Phương ui , cuối tuần vv nhé !?

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm bl

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Lặng Lẽ
Lặng Lẽ
6 years ago

Trúc Gấu

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Gấu Trúc
Gấu Trúc
6 years ago

Hay

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay

Than Tran
Than Tran
6 years ago

Tho hay näm tac gia ui

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Bốn câu cuối bài thơ mình đang nghĩ nhiều và cân đo đong đếm ! Thật có ý nghĩa nhiều ! Cuộc đoi là chuỗi buồn dài vô kể ! Trước khi nhắm mắt sẽ nói lời tha thu

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Không quên Cảm ơn MP

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Người chẳng nói chỉ buồn bã xa xăm.
Ta thấy lòng có hàng trăm vết cứa.
Có còn gì cho ta làm điểm tựa.
Để an nhiên không lệ ứa hàng ngày.
Hay lắm Mạc Phương ơi.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Chông đẹp thế anh tha thứ hết cho em
Bởi người với người Là cùng đồng loại
Dù sao đó em còn nhỏ tuổi
Tha thứ rồi anh trả hối hận đâu

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi ! Giờ chúc bạn ngủ ngon

Thai Ha Nguyen
Thai Ha Nguyen
6 years ago

Nguoi dep lam tho hay

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ tuyệt lắm

Su Si
Su Si
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ chúc chị vui vẻ ngủ ngon

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

Tho hay anh rat dep cam on chi iu

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn

Minh Dohuu
Minh Dohuu
5 years ago

Thơ hay…
Ảnh minh họa không thể đẹp hơn nữa…

Sa Mạc Đêm
Sa Mạc Đêm
5 years ago

Mạc Phương ơi, Em quả là đáng mến
Như ánh vàng trăng đợi bến sông thu
Lữ khách qua một lần ấy mặc dù
Nhưng vẫn nhớ sông thu chiều em đứng

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay lắm luôn em ơi

Phạm Thanh Hà
Phạm Thanh Hà
5 years ago

Bài thơ hay nội dung đầy sự sẽ chi với tính nhân văn sâu sắc …

Scroll to Top