Bài Thơ: CẢM GIÁC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM GIÁC (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM GIÁC
Thơ: Mạc Phương

Có nhiều lúc khó lý giải vì sao
Chỉ nhìn nhau mà ngọt ngào đến thế
Những bồi hồi cứ len sâu bám rễ
Để dư âm lại ngạo nghễ lâng lâng.

Có gì đâu mà sao thấy bâng khuâng
Rồi tủm tỉm và tần ngần nuối tiếc
Giá gần thêm bằng một bàn tay xiết
Khỏi ước ao da diết mỗi ngày qua.

Chẳng có gì mà sao vẫn thiết tha
Một cảm giác ngân nga đang rộn rã
Muốn nhiều thêm những phút giây nghiêng ngả
Được xao lòng và nấn ná nhìn nhau.

Lời hỏi nhỏ cũng là việc đâu đâu
Sao không nói một câu về chuyện ấy
Giả làm ngơ và cố tình che đậy
Dẫu trái tim đang dậy sóng yêu thương ?

Em biết mình đã ngần ấy vấn vương
Nên nhiều lúc ôm tương tư'…rõ khổ
Thấy nụ cười là hết ngay bão tố
Cảm giác này…rất ngố bởi vì yêu.

MP 28/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…có phải chăng tình yêu là cái gì sa sỉ
Gần rất gần mà xa lại càng xa
Là thứ mà người đời mơ ước cao xa
Có muốn mà không thể sờ thể với
Nhiều khi ước mà thấy hồn chới với
Yêu rất nhiều mà chẳng được cùng nhau
Thứ men tình ảo ảnh lại say lâu
Thấm trong dạ mà không ai dũ bỏ…

Cm em thơ hay hình đẹp cảm xúc sâu lặng

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt ! Buổi chìu zui zẻ ngọt ngào hp nha

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

thơ hay, ảnh đẹp chúc mừng tg Phương Mạc

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Rất tuyệt vời ??

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Hoàng Văn Kiến Hoa
Hoàng Văn Kiến Hoa
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt ! Buổi chìu zui zẻ ngọt ngào

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Rất tuyệt! Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Phungđưcbản
Phungđưcbản
4 years ago

Ui! Hay quá em ơi. Chuẩn nhà thơ rôi

Đỗ Văn Bạn
Đỗ Văn Bạn
4 years ago

Đẹp lắm bạn !

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Là yêu
Tuyệt vời lắm chị ơi

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Úi trùi ui.. Ngọt ngào lắm cơ..
Nhớ ai mà nhiều cảm xúc thía nhể ❤️

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Rất tuyệt vời c ạ

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
4 years ago

Bài thơ hay lắm.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…

Phạm Hồng Đức
Phạm Hồng Đức
4 years ago

Chị ơi
Đấy là tiếng sét của. Ái tình
Chỉ nhìn nhau
Một lần đã yêu rồi đó chị
Hì hì

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Thơ rất hay và gợi chút xao xuyến. Hình ảnh đẹp. Thks

Thanh Le
Thanh Le
4 years ago

Thơ hay hình đẹp nắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

Bài thơ hay .

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

ĐẸp lắm

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay quá MP

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Em yêu

Công Nguyên
Công Nguyên
4 years ago

Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm ai đã dễ quên đâu.Ai đã định nghĩa được chữ Yêu, có khó chi chi một buổi chiều. Hai mắt nhìn nhau trong đắm đuối.tối về Nhớ nhớ thương thương Thế là Yêu…

Trần Tiến Tiên Tiến
Trần Tiến Tiên Tiến
4 years ago

Thơ rất hay rất tâm sự
Mách bảo Em đã yêu

Vũ Tuấn Vutuan
Vũ Tuấn Vutuan
4 years ago

Nếu được gần em những lúc này
Nói được với em những lời hay
Để cho con tim được thanh thản
Đêm về anh được giấc mộng say……

Scroll to Top